1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Ngày làm công nhân, tối đi “đá xế”

(Dân trí) - Phát hiện có người truy đuổi, hai tên đạo chích liền móc bình xịt hơi cay chống trả. Sau 12km truy đuổi, các “hiệp sĩ” SBC đã bắt gọn 2 đối tượng.

Ngày làm công nhân, tối đi “đá xế” - 1
Hai đối tượng “đá xế” bị các “hiệp sĩ” bắt gọn

Khoảng 20h30 tối 19/9, anh Nguyễn Thanh Hải  - Đội trường SBC Bình Dương - cùng các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hiếu, Trần Hoàng Anh và Phạm Tấn Thành nhận được điện thoại của công an xã Thới Hòa (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) yêu cầu hỗ trợ, truy tìm các đối tượng trộm cắp xe máy tại địa bàn của chị Lê Thị Phận (29 tuổi, người địa phương).

Ngay lập tức, anh Hải cùng đồng đội chia thành nhiều hướng chốt chặn những con đường mà bọn “đá xế” có thể chạy ngang. Hơn 1 giờ mật phục, các “hiệp sĩ” phát hiện hai thanh niên điều khiển 2 xe máy, trong đó có chiếc xe giống như mô tả của công an xã Thới Hòa nên tổ chức truy đuổi.

Trong khi đuổi bắt, các “hiệp sĩ” SBC bị bọn chúng móc bình xịt hơi cay tấn công. Bỏ chạy được 12km thì bọn “đá xế” bị nhóm “hiệp sĩ” khuất phục.

Tại cơ quan công an, bộ đôi này khai tên là Nguyễn Văn Cường (24 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (21 tuổi, cùng quê Nghệ An). Bước đầu, bọn chúng khai nhận, ban ngày thì làm công nhân tại xưởng gỗ (đóng tại thị xã Dĩ An), đến tối thì rủ nhau lên kế hoạch đi trộm cắp.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý.

Trung Kiên