1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một giờ truy bắt dân quân sát hại nhân viên ngân hàng

Xuất phát từ việc bị lãnh đạo đơn vị nhắc nhở, kiểm điểm vì trễ giờ trực nên Trần Hoàn Hồ (18 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản lấy tiền lên TP.HCM mưu sinh.

Một giờ truy bắt dân quân sát hại nhân viên ngân hàng
 
Giận cá chém thớt

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Trần Hoàn Hồ về hành vi “Giết người, Cướp tài sản”. Động cơ giết người của Hồ - nguyên là dân quân công tác tại Ban chỉ huy Quân sự phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên xuất phát từ việc bị lãnh đạo cơ quan nhắc nhở, kiểm điểm vì trễ giờ trực nên đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản để lên TP.HCM sinh sống.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ 30 phút, tối ngày 31/10/2011, anh Võ Văn Tèo, 34 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên ra rẫy ở khu dân cư Sao Mai, phường Bình Khánh để ngủ trông giữ rẫy thì nghe tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra từ bãi đất trống gần đó rồi tắt lịm. Nghi có chuyển chẳng lành, anh Tèo liền men theo đường mòn, đi ngang qua khu dân cư Sao Mai tiến lại gần khu vực phát ra tiếng kêu cứu. Khi lại gần, do trời tối, anh Tèo dùng đèn pin rọi thẳng vào nơi phát ra tiếng kêu cứu thì phát hiện có một chiếc xe gắn máy nằm chắn ngang lối đi, cạnh đó một thi thể nam thanh niên nằm bất động, người bê bết máu.

Lúc này, anh Tèo mới tá hỏa, kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết tự lúc nào, trên cổ có vết dao cắt, người chi chít những vết dao bị đâm túi bụi vào cổ, ngực, vùng bụng. Ngay lập tức, anh Tèo liền gọi điện thoại trình báo với công an phường Bình Khánh về sự việc.

Chưa đầy 10 phút, lực lượng Công an phường Bình Khánh, Công an TP. Long Xuyên đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Thông tin trên được báo về Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự (PC45), Công an tỉnh An Giang, các Điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được điều động đến hiện trường phối hợp điều tra, phá vụ án nghiêm trọng này.

Tại hiện trường, ngoài thi thể nạn nhân nằm bất động, chiếc xe gắn máy chắn ngang lối đi vào bãi đất trống, máy tính xách tay, những tài sản có giá trị được xác định là của nạn nhân vẫn còn lưu lại. Nhận định đây là vụ án giết người nghiêm trọng, việc sớm tìm ra hung thủ là điều hết sức cấp thiết, để trấn an dư luận và đảm bảo tình hình an ninh trật tự khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Một không khí căng thẳng, các Điều tra viên làm công tác khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. Các dấu vết còn lưu lại hiện trường được cơ quan chức năng lưu ý  và sàng lọc một cách  kĩ lưỡng.

Từ những chứng cứ, tang vật và dấu vết lưu lại tại hiện trường, nhiều nghi vấn, giả thiết được đặt ra. Nếu giết người cướp tài sản, thì tại sao những thứ tài sản có giá trị gồm: Xe gắn máy, máy tính xách tay, điện thoại di động đều còn tại hiện trường. Hoặc khi gây án, hung thủ chưa kịp tẩu tán tài sản mà vì một lý do gì đó hung thủ phải rời khỏi hiện trường… Động cơ của hung thủ là gì? Ai đã gây ra cái chết cho nạn nhân? Có thể đây là một vụ “thanh trừng” lẫn nhau giữa các băng nhóm xã hội đen…

Phá án chỉ sau 1 giờ

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để sớm tìm ra hung thủ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, danh tính nạn nhân đã tử vong được xác định là Huỳnh Ngọc Vinh, 28 tuổi, nhân viên ngân hàng Á Châu tại An Giang. Sau gần 1 giờ khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát cùng lúc một mũi công tác khác của Công an tỉnh An Giang đã ập vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Hồ, 18 tuổi  – dân quân thuộc Ban chỉ Huy quân sự Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang.

Cùng với những chứng cứ đã được phân tích, sàng lọc tại hiện trường, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của Trần Hoàng Hồ. Ban đầu, Hồ quanh co, chối cãi. Tuy nhiên, với kỹ năng hỏi cung, những câu hỏi sắc bén của các Điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Hồ đã cúi đầu nhận tội. Với tội ác do mình gây ra, theo lời khai của Hồ tại Cơ quan Điều tra, trước đó ngày 28/10/2011 do bỏ trực đơn vị nên bị lãnh đạo kiểm điểm, nhắc nhỡ.

Từ đó, Hồ bất mãn không muốn công tác nữa và nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản lấy tiền lên TP.HCM sinh sống. “Con mồi” đầu tiên được hồ chọn là bà Huỳnh Thị L – chủ cửa hàng bán quần án trong chợ Mỹ Xuyên. Do có thời gian làm bảo vệ tại khu vực chợ Mỹ Xuyên nên Hồ biết bà L có rất nhiều tiền nên đã nung nấu ý định giết người, cướp tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, Hồ đã thu dọn quần áo, tư trang vào túi xách rồi ra chợ Mỹ Xuyên mua 1 con dao, dự định tối 31/10 sẽ giết người phụ nữ nói trên.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, khi Hồ chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì anh Huỳnh Ngọc Vinh, bạn của Hồ quen biết trước đó, điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 65S1 8853 đến chở Hồ đi chơi. Giữa Trần Hoàng Hồ và Huỳnh Ngọc Vinh có quen biết nhau trước đó khi Hồ trực bảo vệ ở chợ phường Mỹ Xuyên, hai người có làm quen, nói chuyện và đi uống cà phê với nhau nhiều lần. Nghĩ Vinh làm việc tại ngân hàng, nên chắc mang theo nhiều tiền trong người, vừa có xe máy, máy tính xách tay, Hồ đã chuyển mục tiêu sang sát hại người bạn của mình, để cướp tài sản.

Khoảng 21 giờ 20 tối cùng ngày, anh Vinh chở Hồ đi dạo lòng vòng đến khu vực vắng vẻ tại trong khu dân cư Sao Mai. Khi đến bãi đất trống, Hồ nói anh Vinh dừng lại. Lúc này, từ phía sau Hồ lấy dao Thái lan thủ sẵn trong người, một tay bịt miệng anh Vinh, tay còn lại dùng dao cắt mạnh mang từ trái qua làm đứt sâu sụp giáp cổ trước của nạn nhân. Khi nạn nhân chống cự, làm đổ xe gắn máy, Hồ liền lao tới đâm liên tục 14 nhát vào cổ, ngực, bụng khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Hồ lục túi quần của nạn nhân lấy 2 điện thoại di động, 1 thẻ tín dụng, 411.000 đồng và 1 máy tính xách tay rồi lên xe tẩu thoát. Xui khiến thế nào, chiếc xe gắn máy bỗng trở chứng, không nổ máy.

Trong lúc giằng co với nạn nhân, Hồ đã đâm trượt 2 nhát trúng vào chân mình, mất nhiều máu nên choáng và kiệt sức. Không còn đủ sức lực, Hồ đành phải bỏ lại xe gắn máy và máy tính xách tay rồi lết bộ ra đường. Đúng lúc, có một chiếc xe gắn máy đi ngang qua, Hồ đã xin đi nhờ vào bệnh viện Đa Khoa An Giang để băng bó vết thương thì bị lực lượng công an bắt giữ đúng sau một giờ đồng hồ gây án.

Vụ án giết người, cướp tài sản tại khu dân cư sao Mai đã gây xôn xao dư luận tại TP. Long Xuyên trong một thời gian dài. Để củng cố chứng cứ, truy tố Trần Hoàng Hồ ra trước pháp luật, sáng ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã cho tổ thức thực hiện lại hiện trường vụ án. Trong quá trình thực nghiện hiện trường, các thao tác Hồ sát hại anh Huỳnh Ngọc Vinh được hồ thực hiện lại một cách rất gọn gàng và chuẩn xác khiến nhiều người dân tỏ ra căm phẫn trước hành vi giết người dã man của Hồ.

Được biết, Hồ sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, mẹ bán tạp hóa, cha làm thuê làm mướn, có hai anh em thì người anh cũng làm trong Phường đội. Thường ngày, Hồ sống hòa nhà với những người xung quanh không rượu chè, cờ bạc nhưng chỉ vì không kiềm được lòng tham đã ra tay giết người một cách dã mãn và giờ đây vướng vào vòng lao lý, trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra.

Theo Thanh Quang

Pháp luật Việt Nam