1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Một công ty bị đặt lựu đạn trước cổng

(Dân trí)- Khoảng 21h ngày 13/5, một số trẻ em phát hiện trước cổng Công ty Phú Thịnh Gia (trụ sở tại tổ 7, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) có một quả lựu đạn còn mới.

Vào thời điểm trên, có khoảng 10 trẻ em đang chơi đùa gần vị trí trước cổng công ty Phú Thịnh Gia sau khi thấy một người đàn ông bịt mặt bằng khẩu trang xách túi rác ra để trước cổng công ty để.
Một lúc sau, cháu Nguyễn Minh Trí (SN 2004) phát hiện ra quả lựu đạn để trên túi rác người đàn ông bịt mặt mới để, nên Trí đã kêu anh Nguyễn Khánh Dương (SN 1982) ở gần đó ra xem thử.

Đơn kêu cứu của ông Thái
Đơn kêu cứu của ông Thái

Sau khi phát hiện ra quả lựu đạn còn mới, anh Dương đã gọi Giám đốc Công ty là ông Nguyễn Thái ra xem xét thì thấy 1 quả lựu đạn vẫn còn nguyên kíp nổ. Ông Thái đã báo gấp cho cơ quan chức năng phường sở tại.

Nơi ông Thái phát hiện quả lựu đạn
Nơi ông Thái phát hiện quả lựu đạn

Ông Thái cho biết, sau khi xảy ra sự việc trên, gia đình ông rất hoang mang, lo sợ: “May mắn là các cháu nhỏ trong đó có 2 con tôi chưa bị gì. Tôi khẩn thiết cầu cứu các cấp xem xét, điều tra sự việc để bảo vệ gia đình tôi và các nhân viên công ty”.

Ông Thi cầm quả lựu đạn đặt ở cổng Công ty ông Thái vẫn còn kíp nổ
Ông Thi cầm quả lựu đạn đặt ở cổng Công ty ông Thái vẫn còn kíp nổ

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Thi- Trưởng Công an phường Thống nhất xác nhận sự việc trên là có thật. Hiện tại, công an đang giữ quả lựu đạn trên và chuẩn bị mang lên Thành đội TP.Pleiku để xác định xem đây là lựu đạn thật hay giả.

Ông Thi cho biết thêm: “Sự việc trên chưa có cơ sở để xác định là khủng bố hay không khủng bố. Vì nếu là khủng bố thì đối tượng đã ném thẳng vào nhà hoặc treo lên cửa chứ không phải để trên túi rác”.

Thiên Thư