1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Một câu nói đổi một mạng người

(Dân trí) - Sau khi cùng gia đình bạn đi chơi về, nghe người chồng to tiếng, rượt đuổi vợ, Lý Quốc Khánh (bạn) không bằng lòng nên có lời qua tiếng lại và xảy ra án mạng.

Khoảng 22 giờ ngày 11/10/2010, Lý Quốc Khánh (SN 1993) trú bản Hội 1, xã Châu Hội đi chơi với gia đình anh Vi Văn Thanh (SN 1974), khối Định Hoa, thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Sau khi đi chơi về, anh Vi Văn Thanh to tiếng với vợ (chị Hạnh). Thấy vậy, Lý Quốc Khánh nói: “Lúc nào lên chơi cũng thấy vợ chồng anh cãi nhau. Lần này mà còn đánh vợ thì tôi sẽ không tha đâu...”. Nghe Khánh nói, anh Thanh ngồi trong nhà đáp lại: “Mày vào trong nhà nói lại tao nghe coi”.
Một câu nói đổi một mạng người - 1
Chỉ vì câu nói đã đổi lấy một mạng người (Ảnh: Bá Liễu)

Lúc đó, Lý Quốc Khánh bước vào nhà và hai bên giằng co nhau. Bất ngờ Khánh giật con dao dắt trên tấm vách nhà và chém một nhát mạnh vào ngực trái khiến anh Thanh gục tại chỗ và chết ngay sau đó.

Nghe tiếng xô xát, kêu la từ gia đình chị Hạnh, ông Vi Văn Dũng (công an viên khối Định Hoa cạnh nhà nạn nhân) chạy sang xem sự tình thế nào và kịp thời bắt giữ hung thủ Lý Quốc Khánh. Đồng thời điện báo cho Công an huyện Quỳ Châu tới trợ giúp và tiến hành giải Khánh về trụ sở công an huyện điều tra làm rõ.

Được biết, Lý Quốc Khánh là đối tượng đã từng có một tiền án mới được tha về sau ba năm thi hành án do tội trộm cắp.

Hiện Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Bá Liễu