1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ma nữ đa tình bỏ con theo "phi công trẻ" trộm cắp

Bị bắt về tội đạo chích, Thuỳ mới nhớ ra là mình có một đứa con với một trong số giang hồ đó. Mải trò trộm cắp, vui với trai mà thị quên con…

Đi bụi từ 15 tuổi, “ma nữ đa tình” Hồ Thị Xuân Thuỳ (sinh năm 1987, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) “cua” trai bằng sự ranh mãnh chứ không bằng nhan sắc.

Đầu tháng 6/2012, công an huyện Thống Nhất tóm được Hồ Thị Xuân Thuỳ và Lê Hoàng Nghiệp (SN 1992, ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khi cả hai đang trộm cắp tài sản trên công trường xây dựng.

Ma nữ đa tình sa lưới

Thùy được cảnh sát kết luận là đối tượng bất hảo, bỏ nhà sống lang thang từ năm 15 tuổi. Trên đường gió bụi, Thùy kết giao rồi sống già nhân ngãi non vợ chồng với tay giang hồ A Phong. Thời gian ngắn sau đó, cãi nhau đánh nhau hoài, Thùy bỏ Phong để qua sống với bồ mới Lý Triệu Vương - một gã móc túi siêu đằng, chuyên “đua nóng” xe máy ở Bình Dương.

Năm 2010, Vương vào khám vì bị công an tóm khi đang ăn cắp. Thuỳ nào chờ chi người đang bóc lịch, liền kiếm bờ vai mới là Lê Hoàng Nghiệp. Lý lịch trích ngang của Nghiệp: bạn thân của Vương, giang hồ chuyên nghiệp, trộm cắp quen tay. Ma nữ đa tình gặp giang hồ lục tỉnh, Thuỳ và Nghiệp rủ nhau đi “đua nóng” xe máy kiếm tiền tiêu.

Cặp mèo mả gà đồng đóng vai tình nhân nhà thờ, chợ và mấy tụ điểm đông người vào lúc chạng vạng tối hoặc sáng tinh mơ. Khi này ai cũng bận mua sắm, hối hả lo gia đình, hoặc đang chú tâm cầu chúa. Hai kẻ yêu ma nhanh tay “đua nóng” xe, đó là từ lóng chỉ chuyện ăn cắp xe máy. “Phi công trẻ” Nghiệp đứng bên ngoài cảnh giới, còn “máy bay bà già” Thùy lượn vòng quanh chiếc xe, nhanh tay phá khoá rồi cả hai hối hả mang xe qua thành phố Bình Dương tiêu thụ. Giống như những phim siêu trộm của Hongkong, cặp giang hồ - ma nữ này đã cuỗm vài chục xe máy xịn, kiếm vài trăm triệu đồng. Ba tháng gần đây nhất, chúng đã “đua nóng” 7 chiếc xe máy tại Thống Nhất, Trảng Bom và TP. Biên Hòa. Cả hai đều thú nhận với công an huyện Thống Nhất, vì khoái cảm giác có tiền tiêu mà không phải lao động, nên cứ hết tiền là “cặp đôi hoàn hảo” này lại lượn vòng “đua nóng”.

Gia môn bất hạnh

Trong nhà giam, ma nữ đa tình Xuân Thuỳ nhan sắc tàn tạ và thực sự không có nét nào là thanh tao cả. Khuôn mặt thị lại lầm lì, khiến người đối diện bất an. Ấy thế mà Thuỳ đã “xử” không biết bao nhiêu đời trai, chẳng cần sắc nước hương trời, mà chỉ cần một chút đa tình ma mãnh. “Nhà cháu nghèo lắm, ba mất sớm, mẹ cháu nuôi 4 chị em. Cháu là chị cả, nên nhìn cảnh nheo nhóc, thấy nản lắm. 15 tuổi, cháu bỏ nhà đi bụi. Thằng ranh con em cháu cũng dấn thân giang hồ rất sớm, giờ nó cũng phải ngồi tù ở trại tạm giam B5, TP Biên Hoà, vì cũng quen thói ăn trộm của người ta. Còn con em gái kia, mới nứt mắt ra, cũng vừa mới bị tóm vì đua xe trái phép ở Vũng Tàu” – Thuỳ kể.

Thuỳ kể lại, năm 17 tuổi, A Phong tán tỉnh rồi lấy Thuỳ làm vợ. Gọi là vợ thế thôi, nhưng không hôn thú, cũng chẳng có con, nên sau hai năm đầy cãi vã thì đường ai nấy chạy cho lẹ. Thuỳ thấy mình không thể gắn đời với mái nhà tồi tàn, nên vài tháng sau thì cặp với Lý Triệu Vương. Vương dạy cho Thuỳ mánh bẻ khoá xe máy, bất kể loại xe nào dù khó đến mấy qua tay Thuỳ coi như vô hiệu hoá. Nhưng chưa được bao lâu thì Vương bị bắt.

Lúc Vương đi tù, Thuỳ nhận ra là mình đã mang trong người đứa con của Vương. Nghĩ nếu cứ ở ngoài mà sinh con Thuỳ sẽ không nuôi nổi, nên Thuỳ về nhà mẹ đẻ chờ ngày sinh nở. Người mẹ đau khổ ấy lại giang tay đón đứa con gái hư hỏng về. Nhưng, sinh con xong thì bỏ lại mẹ nuôi, Thuỳ tiếp tục bôn tẩu giang hồ, cặp ngay phi công trẻ, là bồ của em gái, tên Lê Hoàng Nghiệp! Bất chấp cái đạo lý “em rể và chị vợ”, trong quá trình cùng “chung chí hướng” Thuỳ và Hiệp đã nảy sinh tình cảm. Chúng không nhớ nổi mình gây ra bao vụ trộm xe, chỉ biết mỗi trộm được bán đi và ăn chơi vài ngày, hết lại đi tiếp. Lâu lâu Thuỳ có ghé qua nhà, vứt cho mẹ mấy trăm ngàn để nuôi con. Mẹ Thuỳ không hề biết, đó là tiền con mình đi ăn cắp!

Theo Ly Lan
Công Lý