1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Lòng bao dung của người mẹ có đứa con bị giết

(Dân trí) - “Các bị cáo còn rất trẻ, còn tương lai ở phía trước. Bởi vậy, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời” - mẹ bị hại đã phát biểu trong phiên tòa xét xử những kẻ đã giết con trai mình.

Bị cáo Nguyễn Đình Sáng

Bị cáo Nguyễn Đình Sáng


Sáng ngày 20/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Sáng (SN 1989), Lê Anh Minh và Trần Văn Thắng (tự Thắng “công”), đều trú tại phường Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An về tội giết người.

Với cái tên giả là Hùng, Sáng làm quen được một cô gái chuyên hành nghề mát xa và được cô này mời tới nhà dự bữa cơm tất niên vào trưa ngày 20/1/2012 (tức ngày 27 Tết). Tại đây, Sáng và Minh bị Trần Văn Thắng (tự Thắng “rìu”, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) - là bạn của Thắm cùng một số người khác đánh cho một trận tơi tả. Chưa hả giận, Thắng “rìu” còn bắt Sáng quỳ xuống để xin lỗi vì “dám” quen Thắm.

Không nuốt nổi “cục nhục” này, Sáng bàn với Minh tìm cách “xử” Thắng “rìu”. Sáng gọi điện cho Trần Văn Thắng (Thắng “công”) mượn 2 con dao mẹo và tìm Thắng “rìu” để trả thù. Gặp Thắng “rìu” và Trần Duy Hưng (bạn của Thắng) trên đường Ngô Gia Tự, Sáng và Minh lao ra dùng dao chém lia lịa vào đối thủ.
 
Trần Duy Hưng ngồi sau nên nhảy xuống khỏi xe và chạy thoát, riêng Trần Văn Thắng, vì vết thương quá nặng đã tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Sáng và Minh bỏ trốn.

Trước vành móng ngựa, Sáng, Minh và Thắng “công” thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Giải thích cho hành động tội ác của mình, Sáng cho rằng vì bị Thắng “rìu” làm nhục, bắt quỳ xin lỗi trước mặt mọi người và cô bạn mới quen nên mới nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Lê Anh Minh
Bị cáo Lê Anh Minh

Trước phiên tòa, bà Trần Thị Hoàn - mẹ của Thắng “rìu” nước mắt giàn giụa, nỗi đau mất con quá lớn khiến bà cứ gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở. Chồng mất sớm, bà một mình tần tảo nuôi 2 đứa con khôn lớn. Thắng “rìu” là con út nên được chiều chuộng hơn anh trai. Mất con, bà đau lắm. Làm mẹ, bà cũng hiểu, bố mẹ của Sáng, của Minh cũng rất đau lòng khi con của mình rơi vào vòng lao lý. Bà viết đơn xin giảm án cho những kẻ đã cướp đi tính mạng của con trai mình.

Trước Hội đồng xét xử, bà Hoàn đã đứng lên, một lần nữa xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. “Con tôi thì cũng đã chết rồi, có xử phạt các bị cáo như thế nào thì cháu cũng không thể sống lại. Trong khi các bị cáo còn rất trẻ, còn rất nhiều tương lai ở phía trước. Tội ác của các bị cáo sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng nhưng tôi mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm được trở về làm lại cuộc đời”.

Khi được nói lời nói sau cùng, Nguyễn Đình Sáng, Lê Anh Minh cúi mặt xuống sàn, lí nhí gửi lời xin lỗi tới mẹ bị hại và bày tỏ nguyện vọng được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với xã hội.

Bị cáo Lê Anh Minh
Dù rất đau đớn trước cái chết của con trai nhưng mẹ bị cáo đã đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Nhận thấy thời điểm gây án, Sáng, Minh đang ở trong trạng thái tinh thần bị kích động vì bị nạn nhân bắt quỳ xin lỗi. Mặt khác, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải.
 
Sau khi án mạng xảy ra, gia đình các bị cáo đã tích cực bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bố mẹ các bị cáo được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương… Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án dưới khung hình phạt của tội giết người. Theo đó, Nguyễn Đình Sáng lĩnh 10 năm tù, Lê Anh Minh 9 năm tù giam.

Riêng đối với Trần Văn Thắng, dù không lường trước hậu quả nhưng biết Sáng và Minh mượn dao để đi gây án đã không những không can ngăn mà còn tích cực chạy về nhà lấy sau đó còn giúp các bị cáo giấu hung khí bởi vậy cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trong vụ án này. Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt Trần Văn Thắng 3 năm tù giam.

Phiên tòa kết thúc, các bị cáo đã phải trả giá trước pháp luật về hành vi tội ác của mình. Nhưng điều đọng lại trong phiên tòa là tấm lòng bao dung, vị tha của người mẹ của bị cáo - điều rất ít khi xảy ra trong các vụ xét xử tội phạm giết người.

Hoàng Lam