1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lời khai của nghi phạm sát hại dã man người yêu trong biệt thự

(Dân trí) - Chính khai, trong lúc ái ân, Chính cảm nhận người yêu như một con yêu tinh nên đã lấy móc áo, dao nhọn sát hại bạn tình. Cảnh sát cho rằng, Chính đã bị ảo giác do sử dụng ma túy tổng hợp.

Ngày 16/12, Công an quận Long Biên cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê Khoái Châu, Hưng Yên) để làm rõ vụ án mạng xảy ra đêm 13/12, tại ngôi biệt thự cho thuê trọ số 16, ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Nguyễn Hữu Chính tại cơ quan công an.

Nguyễn Hữu Chính tại cơ quan công an.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 14/12, quản lý ngôi biệt thự trên đến kiểm tra, phát hiện thi thể một cô gái trong phòng Chính thuê trọ. Chính ngồi co ro trong phòng vệ sinh, thấy người đến mới đứng dậy. Sau đó, Chính ôm quần áo đi ra ngoài ngôi biệt thự song đã bị quần chúng nhân dân và công an bắt giữ.

Nạn nhân tử vong trong phòng Chính được làm rõ là chị Đường Thị H. (SN 1985, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, đồ đạc trong phòng hầu hết bị xáo trộn, máu vương vãi khắp nơi. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết đâm, các ngón tay, chân có vết dao cứa.

Những người sống quanh ngôi biệt thự này cho hay, đêm 13/12, họ nghe có tiếng cãi vã lớn phát ra từ phòng của Chính nhưng không ai bận tâm vì nghĩ chỉ là chuyện thường tình. Sáng hôm sau, mọi người mới tá hỏa khi quản lý ngôi nhà phát hiện vụ việc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Chính  khai nhận, học hết lớp 9, Chính bỏ học, kiếm sống bằng nghề tự do. Năm 2006, Chính ly hôn, bỏ lại hai cô con gái cho nhà ngoại chăm sóc. 2 năm trước, Chính ra Hà Nội thuê nhà, kiếm sống bằng nghề MC, ca sỹ cho các đám cưới, phòng trà và quán ca nhạc.

Cũng từ đây, Chính làm quen và có quan hệ yêu đương, sống như vợ chồng với nhiều cô gái, phần lớn đều ở nông thôn ra Hà Nội thuê nhà. Nạn nhân H., Chính quen qua mạng internet khoảng 1 tháng trước. Chính thường xuyên rủ H. tới phòng trọ mình chơi và ngủ lại qua đêm.

Cơ quan điều tra xác định, tối 13/12, chị H. đến phòng trọ của Chính. Trong lúc ái ân với chị H., do đã sử dụng ma túy tổng hợp, Chính bị ảo giác, hoang tưởng, cho rằng chị H. đang hút máu của mình. Chính vùng dậy, lấy móc áo bằng sắt và dao nhọn đâm vào khắp người H. cho đến khi chị H. bất tỉnh.

“Tôi có cảm nhận H. như một con yêu tinh. Tay của cô ấy phát ra điện… Rồi khi tôi hôn cô ấy, tôi thấy lưỡi của cô ấy đỏ, dài như một con rắn, chui cả vào bụng tôi. Tôi biết giết người là sai nhưng nếu tôi không giết cô ấy thì cô ấy cũng giết tôi.” - Chính khai.

Sau khi gây án, Chính chui vào nhà vệ sinh ngủ một giấc đến sáng. Tỉnh dậy, Chính đem túi quần áo của H. định bỏ trốn thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 4 dao nhọn, trong đó có 2 con dao bị gẫy chuôi. Ngoài ra, trong phòng Chính còn có một số dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên