1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Lời kể của y tá khâu vết thương cho nghi phạm cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Biết tin nghi phạm sát hại gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích là Lê Văn Luyện, 2 y tá của trạm y tế xã Thanh Lâm không khỏi bàng hoàng khi mới băng bó cho hung thủ cách đây ít hôm.

Sáng 30/8, tại Trạm y tế xã Thanh Lâm, 2 y tá Nguyễn Thị Liên và Hoàng Thị Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết nghi phạm cướp tiệm vàng Ngọc Bích lại chính là Lê Văn Luyện, người mà cách đây ít hôm được chính 2 chị đã sơ cứu và băng bó vết thương ở cánh tay.

Lời kể của y tá khâu vết thương cho nghi phạm cướp tiệm vàng - 1
Y tá Nguyễn Thị Liên vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vẻ mặt thất thần, chị Liên im lặng một lát trước khi kể lại sự việc: “Sáng ngày 24/8, khi tôi và chị Hưng đang trực tại trạm xá thì thấy có tiếng xe máy lao vào trạm xá rất gấp gáp. Một thoáng sau đã thấy Luyện được một thanh niên đưa vào trạm xá với nhiều vết thương rỉ máu trên 2 tay.

Không hiểu do mất máu hay sao mà thần sắc của Luyện có vẻ khá mệt mỏi. Chúng tôi hỏi Luyện có đói hay không để nhận định tình hình sức khỏe của bệnh nhân thì Luyện mệt mỏi gật đầu. Thấy vậy, một nhân viên khác của trạm y tế là chị Lược còn đi mua một gói mì tôm và hộp sữa cho Luyện ăn rồi mới tiền hành sơ cứu vết thương”. 

Lời kể của y tá khâu vết thương cho nghi phạm cướp tiệm vàng - 2
Chị Hoàng Thị Hưng chỉ họ tên bệnh nhân Lê Văn Luyện còn lưu trong sổ y bạ của trạm xá.
 
Tiếp lời chị Liên, chị Hưng vẫn nhớ như in dù rất mệt mỏi những tinh thần của Luyện khá bình tĩnh và không hề có dấu hiệu hoảng loạn. Là người trực tiếp sơ cứu và khâu vết thương cho Lê Văn Luyện, chị Hưng còn nhớ vết thương của Luyện chỉ là rách da cơ ngón 2 tay trái và ngón 3 tay phải ở dạng vết cứa chứ không phải dập nát.
 
Trước khi vào trạm y tế xã Thanh Lâm sơ cứu, đối tượng đã dùng giấy vệ sinh và lá cây xanh nhai nát đắp tạm vào vết thương nên trên vết thương và trên tay đối tượng vẫn còn dấu vết nham nhở của giấy vệ sinh và lá cây.
 
Theo lời kể của hai chị Liên và Hưng, trong suốt quá trình sơ cứu và khâu vết thương tại trạm xá, Luyện hầu như rất kiệm lời thường chỉ gật hoặc lắc đầu. Như lúc mới vào, khi các y tá quan tâm hỏi về vết thương, Luyện chỉ lắc đầu im lặng nên cũng không ai hỏi han thêm gì nữa. Thậm chí, sau khi được y tá mua cho mì tôm và sữa, Luyện vẫn ăn hết một cách rất bình thản.
 
Lời kể của y tá khâu vết thương cho nghi phạm cướp tiệm vàng - 3
Chính việc Luyện chữa trị và khâu vết thương tại trạm xá xã Thanh Lâm đã giúp cơ quan công an lần ra đầu mối tìm hung thủ gây án.

Các vết thương trên hai tay đối tượng cũng không sâu và không quá nghiêm trọng nên chỉ sau khoảng nửa giờ đồng hồ, chị Liên và chị Hưng đã khâu xong vết thương cho Luyện. Ngay sau đó, Luyện và người thanh niên cùng lên xe máy bỏ đi. Hai chị Liên và Hưng cũng không mảy may băn khoăn gì về các vết thương của đối tượng.

Chỉ đến khi biết nghi phạm gây ra vụ sát hại cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích ở xã bên chính là Lê Văn Luyện, hai chị mới thực sự bàng hoàng, kinh hãi về sự bĩnh tĩnh và vẻ lì lợm của Luyện.

Sau quá trình điều tra, khoanh vùng xác định nghi can và các đối tượng liên quan, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thanh Hồng (19 tuổi, trú cùng xã, là anh con bác họ của Luyện). Hồng chính là đối tượng đưa Luyện đến trạm xá xã Thanh Lâm sơ cứu và đưa Luyện bắt xe đi trốn.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hồng khai sau khi đưa Luyện vào trạm xã sơ cứu, Hồng đưa Luyện về nhà tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị một số tư trang rồi lại nhờ Hồng chở ra thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) bắt xe khách bỏ trốn.

Trước khi đi, Luyện đưa cho Hồng một số vàng nhờ bán chuộc lại xe máy mà Luyện đã mang cắm trước đó mang về cho gia đình nhưng Hồng đã đưa lại số vàng cho bố Luyện.

Hiện CQĐT đã chính thức phê chuẩn khởi tố bị can và phát lệnh truy nã nghi can với đối tượng Lê Văn Luyện trên toàn quốc.

Anh Thế - Quốc Đô