1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Lĩnh án vì rủ trẻ sang Trung Quốc “du học”

(Dân trí) - Với chiêu bài rủ sang Trung Quốc “du học”, Oanh và Yên đưa 2 cô gái đi bán. Các đối tượng chuẩn bị vượt biên bằng đường sông thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ.


Sáng ngày 12/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người, mua bán trẻ em đối với Lục Thị Oanh (SN 1968, trú xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Lê Thị Yên (SN 1989, trú tại xã Phú Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Lê Thị Yên từng có thời gian đi Trung Quốc làm việc. Không biết sang đấy Yên làm gì nhưng khi trở về thì ôm theo một đứa con nhỏ. Từ ngày Yên bị bắt, đứa con nhỏ giao lại cho bà ngoại nuôi dưỡng. Bố mất sớm, mẹ Yên bận chăm cháu nên ngày Yên ra tòa chẳng có lấy một người thân bên cạnh.

Mấy người bạn từng ngồi cùng buồng tạm giam cảm thương cho hoàn cảnh của Yên nên đến tham dự tòa động viên. Vậy nhưng, kể cả khi đứng trước vành móng ngựa lẫn khi ngồi chờ tòa nghị án, Yên vẫn hồn nhiên cười, nụ cười rất tươi, vô lo, vô nghĩ. Có lẽ, Yên không nghĩ, bản án mà pháp luật dành cho mình là quãng thời gian dài như vậy – 12 năm tù giam.

Với tội mua bán người và mua bán trẻ em, Lục Thị Oanh bị tuyên phạt 12 năm tù giam.
Với tội mua bán người và mua bán trẻ em, Lục Thị Oanh bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Ngày 19/10/2014, Yên đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Lê Thị Hoa (trú tại xã Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) hẹn gặp bàn công việc. Vì biết Yên đã từng ở Trung Quốc, thông thuộc đường đi lối lại nên Hoa bàn Yên đưa 2 cô gái sang Trung Quốc bán cho một người phụ nữ mà Hoa quen biết. Nếu đưa sang trót lọt, Yên sẽ được trả công 5 triệu đồng.

Trước đó, do quen biết từ trước nên Lê Thị Hoa và Lục Thị Oanh bàn bạc với nhau tìm đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài. Mỗi người tìm được, Hoa sẽ trả cho Oanh 5 triệu đồng.

Oanh có cái quán tạp hóa nho nhỏ, buôn bán lặt vặt trong xóm, lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Nghe đến số tiền 5 triệu đồng, bằng cả tháng buôn bán, lòng tham nổi lên, Oanh hăm hở đi tìm “hàng” cho Hoa. Hoa đến nhà cháu Lục Thị Xinh (SN 1999, trú cùng xóm) hứa hẹn sẽ đưa cháu sang Trung Quốc du học. Chưa đi đâu xa khỏi huyện, nghe bảo đi Trung Quốc học mà lại không tốn một xu nên cô bé Xinh đồng ý ngay mà không chút phân vân.

Rủ rê được Xinh, Lục Thị Oanh tìm sang Thanh Hóa tìm gặp Hà Thị Dựa (SN 1992). Tại đây, cũng với chiêu bài “sang Trung Quốc du học”, Oanh và Lê Thị Hoa đã lôi kéo được Dựa đồng ý đi.

Với tội mua bán người và mua bán trẻ em, Lục Thị Oanh bị tuyên phạt 12 năm tù giam.
Bị truy tố ra trước pháp luật tội mua bán người và mua bán trẻ em, Lê Thị Yên vẫn hồn nhiên, bình thản trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 20/10/2014, Oanh đưa Xinh và Dựa ra Thanh Hóa bàn giao cho Yên rồi quay về. Yên đưa hai nạn nhân ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi tìm cách vượt biên sang Trung Quốc bằng đường thủy. Tuy nhiên, khi vừa xuống thuyền, các đối tượng bị lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Móng Cái phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, trong khi Lê Thị Yên tỏ ra khá vui vẻ thì bà mẹ 4 con Lục Thị Oanh khóc như mưa. Những đứa con, đứa cháu của Oanh tập trung trước cửa phòng xét xử cố gắng nói chuyện với mẹ. Mẹ con nhìn nhau khóc nghẹn. Từ hôm Oanh bị bắt tới nay cô con gái út 8 tuổi ở với bố. Hôm nay, cô con gái lớn ở Vũng Tàu cũng kịp bắt xe khách về dự phiên tòa.

“Mẹ gọi điện cho em, kể việc người ta nhờ tìm người đưa đi Trung Quốc. Em đã can ngăn, bảo mẹ làm như thế là vi phạm pháp luật sẽ bị ngồi tù. Thằng em trai bảo nếu mẹ buôn bán vất vả quá thì chúng con gửi thêm tiền về. Hai chị em nói thế rồi nghĩ mẹ sẽ không làm đâu. Ai ngờ, 3 hôm sau thì nghe tin mẹ bị bắt. Mẹ em nhẹ dạ, bị người ta xúi giục, rủ rê chứ bà đã đi Trung Quốc lần nào đâu mà biết…”, cô con gái mắt đỏ hoe nói.

Lục Thị Oanh cúi gằm mặt khi chứng kiến đám con cháu đứng khóc ngoài cửa phòng xét xử.
Lục Thị Oanh cúi gằm mặt khi chứng kiến đám con cháu đứng khóc ngoài cửa phòng xét xử.

Ngồi ở ghế chờ HĐXX nghị án, Lục Thị Oanh vẫn cố nói với ra ngoài cổng, dặn dò cô con gái út ngoan, cố gắng học giỏi. Nhìn thấy con khóc, Oanh cũng khóc rồi cúi xuống, cố giấu đi sự tủi hổ đã gây ra cho các con.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm tù về tội mua bán người, 9 năm tù về tội mua bán trẻ em. Tổng hợp hình phạt, Lục Thị Oanh và Lê Thị Yên phải thi hành mỗi người 12 năm tù giam.

Riêng đối với Lê Thị Hoa, sau khi Yên và Oanh bị bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã Hoa và tách thành vụ án riêng, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hoàng Lam