1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lần chở khách cuối cùng của nữ xe ôm bị sát hại ở Thái Nguyên

Khi biết tin chị dâu chở khách lên thị xã Phổ Yên bị giết hại, chị Tâm vô cùng đau đớn, xót xa và bắt đầu cảm thấy sợ hãi nên đã quyết định bỏ nghề xe ôm

Liên quan tới sự việc một phụ nữ bị sát hại ở thị xã Phổ Yên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên). Nạn nhân là chị Trương Thị H (SN 1982, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Kể về lần cuối cùng được gặp chị dâu, chị Nguyễn Thị Tâm (em dâu của chị H) cho biết, sáng 7.11, sau khi ăn sáng xong, chị và chị H cùng chạy xe máy ra khu vực cổng KCN Yên Phong để chạy xe ôm. Tuy nhiên, khi ra đến nơi thì mỗi người tản ra một hướng để bắt khách.

"Đến khoảng 9h, trong lúc tôi chạy xe chở khách ở gần khu cổng làng Đông Cách (KCN Yên Phong) thì thấy chị tôi vẫn đang đứng bắt khách ở đây. Sau khi chạy xong cuốc xe này, do không có khách nên tôi về nhà để chuẩn bị cơm nước. Đến trưa, không thấy chị về, tôi cũng chỉ nghĩ là chị chở khách đi xa nên không gọi điện..." - chị Tâm kể lại.

Chị Tâm cũng cho biết, khu vực cổng KCN Yên Phong hầu hết là các chị em phụ nữ chạy xe ôm. Sau khi chị gái không có thông tin liên lạc gì, vào sáng 8.11, chị ra khu vực này để hỏi các xe ôm tại đây nhưng không ai nắm rõ vào sáng 7.11, chị H chở khách đi đâu.

Lần chở khách cuối cùng của nữ xe ôm bị sát hại ở Thái Nguyên - 1
Nguyễn Quang Hưng (nghi phạm giết hại chị H) tại cơ quan CSĐT. Ảnh: CACC.

Theo chị Tâm, khoảng gần 1 năm nay thì hai chị em bắt đầu chạy xe ôm. Ngày thường, có thu nhập từ 200.000 - 300.000đ còn với những ngày đầu tháng, công nhân mới lĩnh lương, thu nhập một ngày có thể từ 700.000 - 900.000đ.

“Chị dâu còn có lần đi xa chứ tôi không đi chở khách đi xa bao giờ. Nếu biết chị chở khách đi xa, tôi cũng khuyên chị không chở. Ai ngờ đâu đấy là chuyến đi cuối cùng của chị tôi. Giờ tôi cũng bỏ nghề xe ôm rồi..." - chị Tâm buồn rầu chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bắc - Trưởng thôn Lương Tân (xã Trung Yên huyện Yên Phong) cho biết, cách đây khoảng hơn 1 năm, do nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống nên vợ chồng chị Trương Thị H đã ly thân, mặc dù đã có với nhau hai người con trai.

Chiều ngày 9.11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của gia đình anh Nguyễn Văn V (SN 1981, trú tại địa phương - chồng chị H) về việc phát hiện chị H bị sát hại ở Thái Nguyên. Sau đó, gia đình đã lên Thái Nguyên để làm các thủ tục tâm linh cho chị H và tổ chức lễ tang ở địa phương.

Theo Lao động