1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Làm rõ trò “ảo thuật” đánh tráo tiền của đối tượng người Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi vào cửa hàng mua đồ, Thạch Thiên Hoa (quốc tịch Trung Quốc) ra hiệu cho chị V. chủ cửa hàng Yến Sào để đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ có mệnh giá 500 nghìn đồng. Bằng “thủ thuật”, lợi dụng sơ hở, Hoa đã lấy được 6 triệu đồng của chị V..

Làm rõ trò “ảo thuật” đánh tráo tiền của đối tượng người Trung Quốc - 1

Shi Xian Hua làm trò "ảo thuật", tráo tiền nhưng không qua mắt được chủ cửa hàng và bị bắt giữ.

Ngày 7/10, cơ quan CSĐT (CA quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Shi Xian Hua (tức Thạch Tiên Hoa, sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, chiều ngày 4/10, chị Phạm Thị V. (quê Quảng Ninh), nhân viên đang bán hàng tại cửa hàng Yến Sào (trên phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) thì đối tượng Shi Xian Hua vào hỏi mua nước Yến trị giá 32 nghìn đồng.

Sau đó, Hua đưa cho chị V. một tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Khi chi V. trả lại tiền thừa, Hua ra hiệu muốn đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ. Sau đó, Hua giả vờ muốn chọn những tờ tiền có số sê-ri đẹp.

Nghĩ vị khách nước ngoài có ý đổi tiền lẻ, chị V. lấy một sấp tiền trong két (cả tiền lẻ và tiền có mệnh giá lớn) rồi mải mê chọn những tờ có số sê-ri đẹp đưa cho Hua. Nhưng sau đó, Hua ra hiệu để chị V. đưa cho Hua tự chọn.

Trong lúc giả vờ chọn tiền, lợi dụng chị V. không để ý, bằng các “thủ thuật” kiểu đánh tráo tiền, Hua rút được 12 tờ tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng (tổng số 6 triệu đồng) giấu vào túi quần, rồi trả chị V. sấp tiền còn lại và nhanh chóng bỏ đi ra khỏi cửa hàng.

Sau khi Shi Xian Hua đi ra khỏi cửa hàng, nghi ngờ những hành động kỳ quặc của vị khác Trung Quốc, chị V. vội kiểm tra lại tiền thì phát hiện thấy thiếu 6 triệu đồng. Chị V. liền đuổi theo và tri hô mọi người bắt giữ Shi Xian Hua. Biết bị phát hiện, Hua hoảng sợ phóng xe máy chạy ngược chiều về hướng phố Ngọc Khánh thì va chạm với một xe máy của người đi đường, khiến cả hai ngã ra đường.

Ngay sau đó, Hua vội vàng vục dậy và bỏ xe máy chạy bộ vào phố Ngọc Khánh nhưng chỉ được một đoạn thì bị chị V. và người dân đuổi theo, bắt giữ và bàn cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Shi Xian Hua đã khai nhận lại hành vi trộm cắp của mình tại cửa hàng Yến Sào trên phố Giảng Võ.

Tuấn Hợp