1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Kinh hoàng 2 cháu bé bị chém chết trong nhà

Sáng sớm, khi người anh đi làm thuê vừa trở về nhà, mở cửa bước vào đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. 2 đứa em nằm chết trên vũng máu.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ 15 phút ngày 21-10, tại nhà chị Triệu Thị Bài (SN 1979, ngụ thôn xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân là em Hà Phú Quý (SN 2000) và Hà Cao Nguyên (SN 2003), đều là con của chị Bài.

Di ảnh của hai cháu Hà Phú Quý (trái) và Hà Cao Nguyên
Di ảnh của hai cháu Hà Phú Quý (trái) và Hà Cao Nguyên

Em Hà Cao Cường (SN 1998, con chị Bài) cho biết: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21-10, sau khi từ chỗ làm thuê về nhà, mở cửa vào nhà, Cường bàng hoàng khi thấy máu me khắp nền nhà. Em Quý nằm chết trên chiếu, cách đó khoảng 2 m Nguyên cũng gục chết bên bàn học. Em hét toáng lên, rồi chạy đi kêu người đến cứu. Được biết lúc đó chị Bài đang chở con út đi học.

Gia đình khó khăn nên chưa lập được bàn thờ cho hai cháu

Gia đình khó khăn nên chưa lập được bàn thờ cho hai cháu

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thông tin ban đầu cho biết hung thủ đã vào bếp lấy rìu, chém 1 nhát vào đầu Quý và 7 nhát vào đầu Nguyên, làm các em chết tại chỗ.

Chị Triệu Thị Bài (giữa) đau đớn vì cùng lúc mất 2 đứa con

Chị Triệu Thị Bài (giữa) đau đớn vì cùng lúc mất 2 đứa con

Khám nghiệm hiện trường cho thấy đồ đạc trong nhà không mất gì, chỉ có một con ngan bị hung thủ cắt cổ vứt trong bếp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn tìm thấy một chiếc rìu là tang vật vứt trước sân nhà.

Theo C. Nguyên
Người lao động