1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Không nhường nhau khi qua đường hẹp, người chết, kẻ vào tù

(Dân trí) - Chỉ vì không chịu nhường nhau khi lưu thông qua đoạn đường hẹp mà hai bên đã lao vào đánh nhau, hậu quả làm 1 người chết, 1 người lĩnh án tù.

Ngày 12/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Văn Hiền (SN 1966, quê Bến Tre) về tội “Giết người”.

Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 9h ngày 26/3/2014, Trương Văn Đức đến nhà của Trương Văn Cái (chú ruột) ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để ăn giỗ.

Đến 19h cùng ngày, do say rượu nên anh Đức không tự về được mà phải nhờ ông Cái chở về. Trên đường đi, hai chú cháu gặp Nguyễn Tường Linh đang chở Trần Văn Hiền đi ngược chiều.

Đường nhỏ và hẹp nên hai bên không chịu nhường nhau. Lúc này, cả hai bên cãi vã rồi lao vào đánh đấm túi bụi. Do quá say nên anh Đức không tham gia đánh mà nằm bên vệ đường.

Trong lúc hỗn chiến, Hiền đánh ông Cái lọt xuống mương. Một số người dân lại thấy Hiền dùng chân đạp nhiều cái vào người của anh Đức khiến anh này chảy nhiều máu. Sau khi “hạ gục” hai chú cháu ông Cái, Hiền bỏ chạy về nhà.

Phát hiện vụ việc, người dân liền đưa anh Đức vào bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Đức tử vong sau đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hiền mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên xử, Hiền làm đơn kháng cáo kêu oan và cho rằng mình không hề đạp chết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/10, HĐXX nhận thấy quá trình tố tụng của cấp sơ thẩm vẫn chưa đúng. Lời khai của các nhân chứng không giống biên bản đối chất. Ngoài ra, tại phiên phúc thẩm, các nhân chứng khai khác với lời khai ở cấp sơ thẩm. Vì vậy, HĐXX quyết định hủy bản án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Quế Sơn