1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Không bị truy tố tội “làm bậy” với con ruột, “yêu râu xanh” vẫn phải lĩnh 18 năm tù giam

(Dân trí) - Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã rút nội dung truy tố Vi Thanh Tùng tội hiếp dâm con gái Vi Thị L.C do không đủ căn cứ. Tuy nhiên, với hành vi hiếp dâm cháu bé hàng xóm, Vi Thanh Tùng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù.


Sáng ngày 11/6, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Vi Thanh Tùng (SN 1975, trú tại xã Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An) ra xét xử. Trước đó, trong phiên xét xử sáng ngày 26/5, HĐXX đã phải hoãn phiên tòa để mời người làm chứng nhằm làm sáng tỏ hành vi hiếp dâm của Tùng đối với con gái ruột Vi Thị L.C (SN 2003).

Như Dân trí đã thông tin trước đó, theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trưa ngày 7/12/2014, Vi Thanh Tùng đến nhà anh Lương Công T. trú cùng bản ăn cơm, uống rượu. Hết rượu, anh T. bảo con gái Lương Thị P.T (SN 2006) đi mua. Tùng chạy ra xin đi nhờ xe cháu P.T để về nhà ngủ.

Khi Tùng chở cháu P.T đi qua nhà mình, thay vì để cháu bé đi mua rượu cho bố thì gã rủ vào chặt mía ăn. Cháu bé vào nhà, Tùng xin “ngủ thăm” rồi giờ trò đồi bại. Khi đang thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé thì vợ Tùng về và phát hiện sự việc. Tùng bảo cháu P.T đi về nhà. Vợ Tùng sau đó kể lại sự việc cho bố mẹ cháu P.T. Ngày 24/12/2014, anh Lương Công T. làm đơn tố cáo hành vi của Tùng đến cơ quan chức năng.

Vi Thanh Tùng cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.
Vi Thanh Tùng cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, cháu Vi Thị L.C (SN 2003) – con gái ruột của Tùng cũng có đơn tố cáo hành vi đồi bại của bố đối với mình cách đây 6 năm. Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định, vào một ngày tháng 6/2009, Tùng chở con gái đi mua đường về pha nước uống. Khi hai bố con về nhà thì thấy 2 cháu bé cùng bản chơi ở nhà mình. Tùng pha nước đường cho các cháu uống. Nảy sinh ý định giao cấu với con gái, Tùng bảo hai cháu bé hàng xóm ra ngoài chơi và thực hiện hành vi đồi bại với cháu L.C.

Giám định pháp y tình dục của cơ quan chức năng cho thấy bộ phận sinh dục của cháu Lương Thị P.T và Vi Thị L.C không bị tổn thương, màng trinh chưa bị rách. Tuy nhiên, hành vi của Tùng đủ cơ sở để truy tố tội hiếp dâm trẻ em.

Cũng như phiên tòa ngày 26/5, cháu Vi Thị L.C cho rằng bố cháu không có hành động giao cấu với cháu. Việc cháu viết đơn và khai tại cơ quan điều tra là do “các chú công an quát cháu, bắt cháu phải viết như thế”. Lần này, HĐXX đã mời cô giáo phụ trách đội – người được cơ quan điều tra mời đến làm giám hộ hợp pháp cho cháu Vi Thị L.C trong quá trình lấy lời khai. Tại phiên tòa, cô giáo này nhiều lần khẳng định có việc cháu L.C khai bị bố xâm hại như trong cáo trạng và không có chuyện cán bộ lấy lời khai quát nạt, gây áp lực buộc cháu phải khai theo ý của điều tra viên.

Bị hại cùng người giám hộ tại phiên tòa.
Bị hại cùng người giám hộ tại phiên tòa.

Sau khi tranh luận, thấy rằng chưa đủ cơ sở để truy tố Vi Thanh Tùng tội danh hiếp dâm đối với cháu Vi Thị L.C, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đã rút nội dung truy tố này, đồng thời đề nghị mức án từ 17-18 năm tù cho hành vi hiếp dâm cháu Lương Thị P.T của Tùng.

Nhận thấy hành vi của Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc của trẻ em, ảnh hưởng đến đạo lý, thuần phong mỹ tục, gây dư luận xấu đối với xã hội. Mặt khác, tại thời điểm phạm tội, Vi Thanh Tùng chưa được xóa án tích đối với tội danh “trộm cắp tài sản” (Tùng bị tuyên phạt 3 năm tù và mới thi hành án xong vào năm 2013). Bởi vậy, cần một bản án thật nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của Tùng.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Vi Thanh Tùng 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, Tùng phải bồi thường cho nạn nhân Lương Thị P.T 20 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, Tùng được dẫn giải ra xe để về trại. Cô con gái Vi Thị L.C bế theo đứa em nhỏ 8 tháng tuổi chạy theo, nước mắt vòng quanh: “Bố ơi, con thương bố lắm. Bố đi nhanh về bố ơi, con sẽ chăm em cho mẹ”. Tùng cố gắng ngoái lại nhìn các con rồi lầm lũi bước ra xe…

Hoàng Lam