1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Hải Phòng

Khóa trái cửa chém cả nhà nguy kịch rồi tự sát bất thành

(Dân trí) - Vì mâu thuẫn với vợ, Tuấn khóa trái cửa, chém vợ 11 nhát, chém con đẻ 11 tháng tuổi 3 nhát. Bố đẻ của Tuấn phá cửa vào can cũng bị y vung dao chém trọng thương. Hiện vợ con Tuấn vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Tuấn tự sát nhưng bất thành.

Công an xã Quốc Tuấn, huyện An Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến việc đối tượng Tuấn chém trọng thương 3 người trong 1 gia đình bao gồm vợ, con gái và bố đẻ.

Ông Nguyễn Văn Bến - trưởng Công an xã Quốc Tuấn cho biết, sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 14g30 hôm qua, ngày 4/10 tại nhà của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, 26 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương.

Cụ thể, vào trưa ngày 4/10, Tuấn cùng với vợ và con sang nhà bố mẹ mình để ăn cơm sau đó về nhà. Đến chiều cùng ngày, sau khi về nhà, giữa hai vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn cãi vã, xô xát. Khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đã khóa cửa trái bên trong khiến hàng xóm không thể nào can ngăn được.

Vì thế hàng xóm đã đi tìm bố đẻ của Tuấn là ông Nguyễn Văn Nhơ ở gần đó, mách ông Nhơ sang để khuyên can. Gọi cửa mãi không được, ông Nhơ đã phá cửa để vào can ngăn . Nhưng khi ông Nhơ vừa phá được cửa vào thì bị Tuấn cầm dao chém nhiều nhát vào người.

Vợ của Tuấn đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp
Vợ của Tuấn đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp

Lúc mọi người tiếp cận được thì chị Bùi Thị Huệ Chi (24 tuổi, vợ của Tuấn) đã bị chồng chém 11 nhát dao trên người. Con gái của Tuấn mới vừa tròn 11 tháng tuổi là Nguyễn Thị Vân Anh cũng bị người cha mất nhân tính chém liền 3 nhát. Sau khi gây án, Tuấn đã tự dùng dao cứa vào cổ mình nhằm tự sát nhưng không thành.

Người dân cùng với cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa các nạn nhân đến bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp để cấp cứu. Riêng con gái của Tuấn đã được mọi người đưa đi bệnh viện Nhi Hải Phòng để cấp cứu. Hiện tại vợ của Tuấn vẫn đang hôn mê, con gái Tuấn đang rất yếu.

Riêng Tuấn đã hồi tỉnh trong ngày 5/10 và đang được điều trị tại phòng riêng của bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp có cơ quan công an giám sát để phục vụ công tác điều tra.

Hành động của Tuấn khiến nhiều người dân xung quanh bất ngờ bởi ngày thường Tuấn khá hiền lành. Sự việc xảy ra có thể trong lúc xô xát giữa hai vợ chồng dẫn đến việc Tuấn mất kiểm soát hành vi của mình. Hiện vẫn chưa thể khẳng định là Tuấn có bị “ ngáo đá” như dư luận đang nghi vấn.

Thu Hằng