1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Khó giám định mẫu xương vụ vợ Bí thư xã truy sát con nợ

(Dân trí) – Thu thập nhiều mẫu xương, răng, tàn tro… trong vườn của vợ Bí thư xã nhưng do xương cháy trắng gây khó khăn trong quá trình giám định. Hai vụ án mạng kinh hoàng do vợ Bí thư gây ra làm ít nhất 3 gia đình ly tán, đau thương.

Khó giám định mẫu xương

Liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1962, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), cơ quan chức năng đã 2 lần đến khu vườn của bà Lê Thị Hường (38 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, vợ ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để khám nghiệm hiện trường. Trước đó, người nhà của bà Hà nghi ngờ có thể bà Hà bị bà Hường giết chết để quỵt nợ rồi vùi xác xuống giếng phi tang. Theo yêu cầu của người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng đã hút nước trong một giếng hoang dùng tưới nước cây trong vườn bà Hường nhưng không tìm thấy thi thể của bà Hà.

Ngày 14/3, cơ quan điều tra và phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục đến khu vườn của bà Hường để khám nghiệm hiện trường. Cơ quan chức năng đã thu lượm được nhiều mẫu xương, răng, tàn tro… đã bị đốt cháy và vùi lấp dưới hố rác, gốc cà phê… Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho hay, việc giám định các mẫu xương này có phải là xương người hay không, cụ thể là có phải xương của nạn nhân Bình Hà hay không thì thực sự rất khó khăn. Sở dĩ, việc giám định này sẽ khó khăn và kéo dài vì toàn bộ xương bị cháy trắng.
Con đường vắng vẻ dẫn vào khu vườn nhà bà Hường
Con đường vắng vẻ dẫn vào khu vườn nhà bà Hường

Ngay sau đó, cơ quan điều tra cũng đã mời con trai của nạn nhân Dương Thị Thủy Bình Hà là anh Nguyễn Hải Sơn lên lấy mẫu tóc để giám định AND. Từ kết quả này, so sánh với các mẫu xương thu được tại khu vườn nhà bà Hường để đưa ra kết luận, hướng điều tra của vụ án.

Một tình tiết mới của vụ án là cơ quan điều tra đã xác định bà Hường có bán vòng vàng cho một tiệm vàng ở xã Xà Bang giống với bức hình vòng vàng mà bà Hà thường đeo do người nhà nạn nhân cung cấp. Trước đó, cơ quan điều tra còn phát hiện bà Hường bán điện thoại của bà Hà cho một người đàn ông tên Sơn hành nghề chạy xe ôm với giá 900.000 đồng. Tuy nhiên, bà Hường không thừa nhận mình lấy của bà Hà mà khai rằng mình nhặt được trước nhà.

Tan nát gia đình

Từ ngày 2 vụ án kinh hoàng liên tiếp xảy ra, kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng chưa được đưa ra nhưng có ít nhất 3 gia đình đang lâm vào cảnh nát tan, đau đớn và nhiều người điêu đứng vì nợ nần.
Chứng minh thư của nạn nhân nguyên là thủ quỹ xã Kim Long
Chứng minh thư của nạn nhân nguyên là thủ quỹ xã Kim Long

Đau lòng nhất vẫn là gia đình nạn nhân Dương Thị Thủy Bình Hà. Từ ngày vợ đột nhiên mất tích với điều tiếng ôm quỹ công bỏ trốn, chồng bà Hà đang mang trọng bệnh càng đau nặng hơn. Ông phải về quê ngoài Nghệ An chữa bệnh nhưng không khỏi nên đã trút hơi thở cuối cùng mà không kịp lời trăn trối với các con. Cha ruột của bà Hà đang ở Huế. Tuổi già sức yếu, nghe tin con mất tích không rõ nguyên nhân. Đau buồn, sốc nặng, cộng với bệnh tai biến, ông cũng đột ngột qua đời.

Giờ đây, bỏ hết công ăn việc làm, chuyện học hành, 4 đứa con của bà Hà mang di ảnh mẹ đi khắp nơi trong tỉnh để tìm nhưng thông tin về mẹ vẫn còn vô vọng. “Một năm, anh em tôi phải chịu 3 cái tang. Tai họa liên tục ập đến, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn”, anh Nguyễn Hải Sơn, con trai đầu của nạn nhân Hà nghẹn giọng.


Nạn nhân tiếp theo của bà Hường chính là vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng cùng vợ là bà Phan Thị Nga (ngụ thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Ngày 15/1, vợ chồng ông Hùng đến nhà bà Hường để lấy tiền nợ hơn 200 triệu đồng và bị bà dùng rựa chém hàng chục nhát. Giờ đây, dù may mắn thoát chết trong gang tấc dưới nhát rựa lạnh lùng của bà Hường nhưng vợ chồng ông Hùng vẫn còn quằn quại trong nỗi đau đớn mỗi khi trái gió trở trời. “Có lẽ số mệnh gia đình tui còn lớn quá. Chứ không đã sớm chết dưới tay bà Hường rồi. Sống thì sống vậy nhưng sự việc kinh hoàng này cứ ám ảnh vợ chồng tôi trong giấc ngủ”, ông Hùng thở dài.


Còn gia đình bà Hường, ngôi nhà trong khu vườn rộng lớn càng trở nên quạnh vắng kể từ ngày bà bị bắt giam. Trước những sai phạm của vợ, ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, chồng bà Hường cũng bị tạm đình chỉ công việc để phục vụ quá trình điều tra. Hai đứa con nhỏ (bé gái học lớp 8, cậu trai học lớp 1) cũng được giao về gia đình người thân nhờ trông nom, chăm sóc. Thoáng chốc, gia đình chồng làm quan, vợ quản khu vườn rộng lớn, giàu có ngày nào, là niềm mơ ước của biết bao gia đình nay bỗng tan đàn xẻ nghé.
Căn nhà bà Hường đóng cửa im ỉm kể từ ngày bà bị bắt
Căn nhà bà Hường đóng cửa im ỉm kể từ ngày bà bị bắt

Sự việc chấn động một vùng quê vốn yên bình. Vỡ lỡ ra, người mà ai cũng nghĩ là đại gia nhưng thực sự đang nợ như chúa chổm. Tại Trung tâm Thương mại xã Kim Long, rất nhiều tiểu thương là chủ nợ của bà Hường, ít nhất là 40 triệu đồng, người nhiều nhất là 200 triệu đồng.


Giờ đây, bà Hường bị bắt, căn nhà luôn đóng cửa. Khu vườn rộng khoảng 3.000m2 càng trở nên hoang vắng. Những quả điều, cà phê... chín rụng đầy vườn. Với những người từng tin tưởng cho bà Hường mượn tiền thì cơ hội để lấy được nợ đang trở nên xa vời. Còn với người nhà bà Hà, con cái của nữ thủ quỹ này vẫn mong có một phép màu kỳ dịu là mẹ mình không phải là những đống xương khô kia, chết đau thương trước nhát rựa lạnh lùng và quằn quại trong lửa đốt.

Công Quang