1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Kẻ sát hại em gái người tình bị tuyên án tử

(Dân trí) - Ngày 2/4, TAND TP Cần Thơ hôm nay xét xử sơ thẩm vụ án Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ đường Trần Việt Châu, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Cao Thị Tuyết Nhung (ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Bị cáo Lê Hoàng Lực nghe tòa tuyên án
Bị cáo Lê Hoàng Lực nghe tòa tuyên án

HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lê Hoàng Lực. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tiền mai táng và tổn thất tinh thần hơn 200 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi một con của bị hại 2 triệu đồng/tháng cho con chị Nhung đến năm 18 tuổi.

Theo cáo trạng, năm 2014, Lực và chị Cao Thị Kiều Liên có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị chị Nhung là em gái chị Liên phản đối vì cả 2 đã có gia đình. Lực tức giận vì bị ngăn cản nên nảy sinh ý định giết chị Nhung.

Đêm ngày 2/11/2017, Lực mang theo các công cụ đã được chuẩn bị từ trước gồm một ống tre, một đoạn dây điện, một con dao Thái lan rồi đến quán của chị em Nhung tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Đến 0h30, ngày 03/11/1017, lợi dụng chị em Nhung đóng cửa quán đi ngủ, Lực đã chui qua hàng rào, trèo qua tường, chui qua thanh cửa để vào bên trong nhà. Đúng lúc này, chị Nhung nghe tiếng động nên thức giấc. Ngay lập tức, Lực lấy dao mang theo đâm liên tiếp 16 nhát vào người chị Nhung cho đến khi cán dao gãy mới dừng lại.

Nghe tiếng chị Nhung kêu cứu, chị Liên từ trong buồng chạy ra thì bị Lực dùng hai tay bóp cổ chị Liên , chị Nhung cố nhào đến ôm Lực kéo ra làm cả ba té xuống nền nhà.

Lực liền vùng dậy, lấy dây điện mang theo ghim vào ổ điện với ý định chích điện vào người hai chị em Nhung để cả hai không truy hô nữa. Tuy nhiên lúc ghim vào thì bị chập điện, cả ba người tiếp tục giằng co với nhau cho đến khi chị Nhung bất tỉnh và tử vong. Sau khi gây án, Lực bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 5/11/2017.

Phạm Tâm