1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Kẻ hiếp dâm bé gái 6 tuổi kêu oan tại tòa vẫn bị xử 14 năm tù

(Dân trí) - Mặc dù thừa nhận toàn bộ cáo trạng của cơ quan tố tụng nhưng tại phiên tòa xét xử ngày 22/11, bị cáo Nguyễn Văn An vẫn nhiều lần kêu oan vì “không nhớ đã làm gì”.

Sáng 22/11, TAND Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn An (SN 1964, trú tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”

Cậu chuyện đau lòng cháu T.T.T (SN 2009) khiến dư luận tại xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) không khỏi bức xúc trong nhiều tháng qua. Bởi chẳng ai nghĩ ở lứa tuổi của cháu đã phải chịu dư chấn tâm lý quá lớn. Trên đường đi học về, cháu bị kẻ mà mình vẫn thường gọi là ông xâm hại.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, vào khoảng 12h ngày 27/4, sau khi uống rượu tại nhà bạn, Nguyễn Văn An gặp cháu T đang đi học về. An nói “”Lên đây ông chở về””, rồi bế cháu lên xe máy. Thế nhưng, y không chạy về nhà mà đưa bé T vào thẳng giường ngủ của mình và bịt miệng T để thực hiện hành vi thú tính.

Một lúc sau, cháu T kêu đau, xin y đi vệ sinh. Lợi dụng lúc này, cháu T chạy về nhà ngay sát đó để mách bà.


Nguyễn Văn An tại phiên tòa xét xử

Nguyễn Văn An tại phiên tòa xét xử

Phẫn uất với hành vi của người hàng xóm, bà ngoại cháu đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn An đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử, mặc dù thừa nhận lời khai của mình tại bản nhận tội không hề có sự ép cung nhưng tại phiên tòa, An nhiều lần kêu oan. Y cho rằng mình không nhớ rõ những việc đã làm.

Những lời khai của bị cáo khiến người theo dõi và HĐXX phiên tòa nhiều lần bức xúc vì thái độ quanh co, thiếu thành thật. Khi được HĐXX hỏi: “Tại sao bị cáo không đưa cháu T về nhà mà lại đưa vào phòng mình có mục đích gì?”


Tại phiên tòa An nhiều lần quanh co, kêu oan

Tại phiên tòa An nhiều lần quanh co, kêu oan

Bị cáo Nguyễn Văn An khai rằng: “Vì thấy cháu đi học về là hàng xóm nên tôi tốt bụng muốn cho chở cháu về nhà chơi cho vui vẻ. Vì tôi cũng một thân một mình muốn cháu đến chơi cho vui.”

Sau nhiều lần quanh co, phủ nhận, HĐXX buộc phải yêu cầu cháu T kể lại sự việc tại phiên tòa.

Mặc dù, chỉ mới chưa đầy 7 tuổi nhưng cháu T đã ý thức được sự xấu hổ vì bị người khác xâm hại. Cháu khá rụt tè và tự ti, sau khi được người nhà động viên cháu mới kể lại được sự việc.

Chủ tọa phiên tòa đã phân tích, hành vi của bị cáo là sai trái, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, cơ thể của cháu T, ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe, khả năng phát triển toàn diện của cháu bé. Hành vi của An đã làm băng hoại đạo đức, gây phẫn nộ trong dư luận.

Lúc này, Nguyễn Văn An mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa. “Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi mong HĐXX xem xét giảm nhẹ chứ bị cáo không cảm thấy bị oan nữa”, y cúi đầu lí nhí.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn An 14 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm phải bồi thường gần 42 triệu đồng tiền viện phí, tổn hại sức khỏe và tình thần cho bị cáo.

Phượng Vũ