1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Kẻ giết em vợ bị tuyên án tử hình

(Dân trí) - Ngày 25/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử Trần Xuân Vinh (32 tuổi, làm nghề thợ điện, trú đường Chi Lăng, TP Huế) về tội “giết người” tại Đại học Luật (Đại học Huế).

Từ sáng sớm, rất nhiều người thân của gia đình bị hại (cũng là bà con bên vợ của Vinh) đã đến chật ở trong và ngoài phòng xét xử. Bị cáo được dẫn vào với vẻ mặt tỏ ra tuyệt vọng, luôn đưa mắt về phía người nhà vợ, và con nhỏ của mình, nước mắt chảy ròng.

Vinh gục đầu khóc nức nở trước khi lên vành móng ngựa
Vinh gục đầu khóc nức nở trước khi lên vành móng ngựa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trần Xuân Vinh và chị Huỳnh Thị Lành được gia đình hai bên tổ chức lễ cưới vào ngày 8/3/2015 nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong khi sống với nhau, Vinh và chị Lành nảy sinh mâu thuẫn do Vinh thường xuyên đánh bạc, nợ nần. Gia đình chị Lành từ đó đã ngăn cản việc quan hệ tình cảm giữa hai người. Nhiều lần Vinh về thăm vợ nhưng bị gia đình vợ ngăn cản không cho gặp nên Vinh nảy sinh thù hận gia đình vợ.

Khoảng 14h ngày 24/6/2015, Trần Xuân Vinh đi mua 2 con dao, dạng dao Thái Lan có cán màu xanh, lưỡi bằng kim loại trắng có kích thước 30 x 05 cm; 2 chai thuốc trừ sâu nhãn hiệu Excel BASA 50ND; 7 mảnh vải đỏ dạng khăn quàng; 1 sợi dây dù bằng vải màu xanh một đầu có cột móc sắt; 19 sợi dây rút nhựa màu trắng; rồi bỏ tất cả vào túi xách vải màu nâu về để tại nhà.

Mục đích Vinh là sẽ dùng những đồ vật này để khống chế, trói buộc những người trong gia đình vợ nhằm đưa chị Lành vào Nam sinh sống cùng với Vinh, còn nếu không khống chế được thì giết chết những người ngăn cản rồi Vinh uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Rất đông người dân đến dự phiên tòa
Rất đông người dân đến dự phiên tòa

Khoảng 21h30 ngày 24/6/2015, Vinh điện thoại hãng xe Taxi Vàng do anh Nguyễn Chí Long điều khiển chở Vinh về nhà gia đình chị Huỳnh Thị Lành trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi đi, Vinh mang theo túi xách bằng vải bên trong có 02 con dao, dây dù, dây rút, khăn quàng đỏ, thuốc trừ sâu mà Vinh đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Khoảng 23h30 khuya cùng ngày, Vinh về đến thôn Hòa Duân và xuống xe taxi đi bộ đến phía sau nhà chị Lành ngồi đợi cho đến khoảng 3h sáng ngày 25/6 thì mang túi xách trên trèo lên mái nhà tầng 2 rồi đột nhập vào bên trong nhà bằng cửa thông gió (cửa chốt phía ngoài).

Khi vào bên trong, Vinh dùng dao cắt tấm la phông nhựa, cột dây dù vào đòn tay trên mái nhà rồi cột túi xách vải vào thả xuống phòng ngủ tầng 2. Sau đó, Vinh thắt nút dây dù và đu bám xuống phòng ngủ tầng 2, Vinh lấy 02 con dao, dây rút, khăn quàng đỏ đi theo đường cầu thang trong nhà đi xuống tầng 1.

Vinh đi đến phòng ngủ của anh Huỳnh Nhật (21 tuổi, em ruột của chị Lành) nhìn vào thấy anh Nhật đang nằm ngủ trên giường còn anh Huỳnh Văn Tương (40 tuổi, anh em họ hàng) với chị Lành đang nằm ngủ dưới nền nhà. Lúc này, Vinh đi đến tủ đựng rượu ở phòng khách, mở tủ lấy 01 chai rượu và đi đến phòng bếp đứng uống một lúc rồi quyết định hành động theo ý nghĩ của mình.

Bị cáo trước tòa
Bị cáo trước tòa

Vinh đi vào phòng ngủ của anh Tương, Nhật, tay phải cầm 1 con dao, 1 con dao giắt ở thắt lưng bên trái, miệng ngậm dây rút, tay trái cầm khăn quàng đỏ. Vinh đi đến dí con dao vào cổ của anh Huỳnh Văn Tương khống chế rồi nói “Ngồi yên, đưa tay đây để em trói, không em đâm”, lúc này anh Tương tỉnh giấc ngủ và đẩy Vinh về phía sau.

Ngay lập tức, Vinh chồm tới dùng dao dâm nhiều nhát trúng vào má phải, má trái, xương đòn trái, vú trái, hạ sườn trái (5 nhát) làm anh Tương gục xuống tại chỗ. Nghe tiếng anh Tương kêu to, anh Nhật nằm ở trên giường vùng dậy xông vào giằng co, ôm với Vinh nên Vinh dùng dao đâm 02 nhát trúng vào vùng cổ phải nằm cạnh góc hàm và vai phải của Nhật.

Trong lúc Vinh đang dùng dao đâm anh Tương, Nhật, nghe tiếng ồn ào, kêu la nên bà Hồ Thị Bẹ (mẹ chị Lành) và chị Lành đang nằm ngủ ở phòng đối diện chạy đến thấy Vinh đang giằng co với anh Nhật, Tương nên bà Bẹ dùng tay đánh vào vai của Vinh và kêu lên “Vinh ơi, Vinh ơi”.

Vinh liền chạy ra khỏi phòng ngủ, đến mở cửa bên hông nhà bỏ chạy. Nhật đuổi theo Vinh đến hiên nhà thì gục ngã. Hậu quả: anh Huỳnh Văn Tương và em Huỳnh Nhật chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngôi nhà của ba mẹ vợ nơi Vinh đột nhập vào và giết em vợ và chú bà con xa
Ngôi nhà của ba mẹ vợ nơi Vinh đột nhập vào và giết em vợ và chú bà con xa

Khi Vinh cầm dao giằng co đâm anh Nhật, dao đã cắt vào ngón tay út và ngón áp út bàn tay phải của Vinh làm chảy máu nên Vinh đi bộ đến bờ phá Tam Giang rửa máu, vết thương và bơi ra sông theo hướng biển Thuận An khoảng 200m rồi bơi vào bờ. Tại thời điểm này, có ông Hồ Bẻn đang đánh cá gần đó nhìn thấy Vinh.

Tiếp đó, Vinh đi đến nhà chị Trương Thị Hoa lấy trộm một quần jean lửng, một áo phông, một đôi dép và thay quần lửng mang khi gây án dính đầy máu vứt tại đó. Sau đó, Vinh đi bộ trên đường quốc lộ 49 và xin nhờ xe anh Trần Văn Trè, Trần Văn Xá đi lên hướng Thuận An.

Anh Xá điều khiển xe mô tô chở anh Trè và Vinh đi được khoảng 500m thì xe bị xẹp lốp nên Vinh xuống xe đi bộ lên phía cầu Thuận An vào nhà anh Phan Ngọc Thọ (vợ anh Thọ là con bác ruột của Vinh) và nói dối với anh Thọ là Vinh bị thương do tai nạn và nhờ anh Thọ chở lên bến xe phía Bắc, anh Thọ đồng ý. Khi qua khỏi bến xe, anh Thọ quay về còn Vinh đón xe khách đi Quảng Trị.

Đến khoảng 10h sáng ngày 25/6/2015, Vinh xuống xe đi bộ dọc đường quốc lộ và vào thuê nhà nghỉ Nhật Anh (thuộc thôn Tân Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để nghỉ. Tại đây, Vinh viết thư để lại cho cha mẹ ruột, cho vợ, cho chủ nhà nghỉ ở trong cuốn vở học sinh.

Nội dung trong thư, Vinh kể rõ việc đột nhập vào nhà ông Huỳnh Thủy và dùng dao đâm chết anh Huỳnh Văn Tương, Huỳnh Nhật rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị Phạm Thị Lộc (chủ nhà nghỉ Nhật Anh) phát hiện việc Vinh uống thuốc sâu tự tử nên báo chính quyền địa phương và công an huyện Triệu Phong, đồng thời đưa Vinh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho đến ngày 29/6 ra viện.

Ngày 29/6, Trần Xuân Vinh ra viện và được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Tại phiên tòa, khi chủ tọa hỏi tại sao bị cáo lại ra tay giết người nhà của vợ, bị cáo Trần Xuân Vinh nói bị cáo rất thương vợ, thương con, không muốn mất vợ con. Bị cáo thật sự không muốn giết hại anh Tương và Nhật, khi giằng co nhau nên mới gây ra sự cố đáng tiếc như trên và bật khóc.

Nhưng không đồng ý với lời khai nguyên nhân giết người này, trong phần luận tội, VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đề nghị mức án tử hình cho bị cáo Trần Xuân Vinh. Qua phiên xét xử sơ thẩm sáng nay, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Xuân Vinh mức án tử hình.

Ngoài ra, Vinh phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân Huỳnh Tương lo phí mai táng và tổn hại tinh thần số tiền 139 triệu đồng. Mỗi tháng phải chu cấp 1 triệu đồng cho con anh Huỳnh Tương đến khi cháu đủ 18 tuổi. Riêng gia đình nạn nhân Huỳnh Nhật không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đại Dương