1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Hy hữu việc tên trộm “tự giác” trả lại vàng cho người nghèo

(Dân trí) - Đang ngủ bỗng dưng bà Phạm Thị Tỉ (SN 1961, trú ở thôn 5, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nghe tiếng chó sủa và có tiếng động lạ. Bà liền dậy mở cửa thì bất ngờ thấy số vàng của mình đã mất cách đó một ngày.

Sự việc xảy ra trước đó vào ngày 6/5, bà Tỉ đi chợ về thấy cửa nhà bị hé mở. Khi vào phòng ngủ, bà thấy cửa tủ bị cạy bung ra, số vàng gần 1 chỉ và 200. 000 đồng tiền mặt để trong tủ đã bị kẻ gian lấy sạch.

Cơ quan công an tiến hành trao trả lại số vàng cho bà Tỉ
Cơ quan công an tiến hành trao trả lại số vàng cho bà Tỉ

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Đến 4h ngày 7/5, khi đang ngủ, bà Tỉ nghe tiếng chó sủa liền thức dậy phát hiện một chai nhựa nước Thạch Bích có đựng vàng đặt trước cổng nhà mình.

Cầm chai nhựa có đựng vàng biết số vàng trên của mình, bà Tỉ liền đi báo với cơ quan công an. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đã đến lấy vân tay, triệu tập những người nghi là ăn trộm vàng của bà Tỉ lên trụ sở lấy lời khai. Sau 2 tháng điều tra, trưa ngày 7/7 Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với công an xã Cẩm Vịnh đã tiến hành làm thủ tục trao trả lại số tài sản 7 chỉ vàng cho bà Tỉ.

Được biết bà Tỉ là người sống độc thân, không chồng con, gần 1 cây vàng và 200 nghìn đồng là số tài sản bà Phạm Thị Tỉ, gom góp từ nhặt rác và bán từng bó rau, dành đề phòng lúc ốm đau và mai táng lúc chết.

Xác nhận với PV Ông Bùi Đức Hồng, Trưởng công an xã Cẩm Vịnh, cho biết: “ Vụ việc hy hữu trên xảy ra trên địa bàn, hiện số tài sản đã được giám định và trao trả lại cho bà Tỉ. Công tác điều tra đang được cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ”.

Anh Tấn