1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Hung thủ sát hại người yêu trong nhà nghỉ vì... lời thách

(Dân trí) - Khi vào nhà nghỉ, giữa Phan và T. có cãi nhau. Tức giận, đối tượng đã đấm vào cổ của T. Thấy vậy, T. đã nói rằng “Anh giết tôi đi”. Phan cầm ngay ghế nhà nghỉ đập T. hai nhát khiến nạn nhân nằm im...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Tài đang hoàn tất hồ sơ để xem xét khởi tố đối tượng Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tại thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh) về hành vi giết người và cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, vào trưa 10/9, chủ nhà nghỉ Hoàng Việt, thôn Cường Tráng, xã An Thịnh (Lương Tài, Bắc Ninh) bất ngờ phát hiện thi thể chị N.T.T (SN 1977, trú tại thôn Kim Thao, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài) đang trong quá trình phân hủy tại phòng nghỉ số 201.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Viết Soái, Phó Trưởng Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết: Thi thể nạn nhân khi được phát hiện đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi. Trên tấm đệm giường nhà nghỉ còn có nhiều vết máu đã khô. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có một số vết rách cùng với 5 vết lõm xương ở phần đầu. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã bị sát hại trước đó 4 ngày, tuy nhiên tại hiện trường không phát hiện hung khí gây án.

Nhà nghỉ Hoàng Việt, nơi xảy ra sự việc kinh hoàng.
Nhà nghỉ Hoàng Việt, nơi xảy ra sự việc kinh hoàng.

Theo chủ nhà nghỉ, sáng 6/9, Đoàn Văn Phan là khách quen có đưa chị N.T.T đến thuê phòng nghỉ số 201. Sau khi đi ăn sáng, Phan cùng T. lên phòng rồi Phan xuống lấy xe máy ra ngoài.

Đến hôm sau, Phan quay về nhà nghỉ nhưng chỉ ở lại một lúc rồi đi tiếp. Chiều 8/9, đối tượng Phan quay lại nhà nghỉ một lần nữa rồi “biệt tích” luôn từ đó. Những lần quay lại, đối tượng đều mua cơm, phở hoặc đồ ăn mang lên phòng.

Chủ nhà nghỉ cho biết, trong thời gian hai người đến thuê phòng, họ không hề thấy chị T. bước chân ra khỏi phòng. Khi chủ nhà yêu cầu thay chăn ga trong phòng 201 thì bị Phan ngăn cản lại.

Sáng 10/9, nhận thấy có mùi hôi thối bốc ra từ phòng mà chị T. đang ở, chủ nhà đã mở cửa vào phòng thì bàng hoàng phát hiện sự việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân bị sát hại.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân bị sát hại.

Qua lời khai của các nhân chứng, Cơ quan chức năng xác định đối tượng Đoàn Văn Phan chính là hung thủ sát hại chị T., đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng Phan đang lẩn trốn tại Nhà nghỉ Đăng khoa, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cách hiện trường khoảng 30km.

“Trong suốt quá trình vận động đối tượng ra đầu thú, Phan luôn nói rằng hắn có mìn trong người. Đối tượng còn đưa ra yêu sách nếu không đảm bảo an toàn cho hắn về thắp hương cho người yêu thì sẽ kích nổ mìn ở nhà nghỉ hoặc quán cơm đông người. Đề phòng những tình huống xấu xảy ra, lực lượng công an vừa vận động đối tượng, vừa lên phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân và lực lượng, những người có mặt tại tang lễ của chị T. cũng đều được sơ tán. Đến khoảng 13h ngày 11/9, đối tượng Phan đã bị lực lượng chức năng bắt giữ một cách an toàn, cơ quan chức năng cũng không thu giữ được vật liệu nổ như đối tượng từng đe dọa.” - Trung tá Trần Viết Soái, Phó trưởng CA huyện Lương Tài cho biết.

Đối tượng Phan bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phan bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Phan khai nhận, khi vào nhà nghỉ, giữa Phan và T. có cãi nhau. Tức giận, đối tượng đã đấm vào cổ của T. Thấy vậy, T. đã nói rằng “Anh giết tôi đi”. Phan cầm ngay ghế nhà nghỉ đập T. hai nhát khiến nạn nhân nằm im. Khi kiểm tra phát hiện người yêu đã tử vong, Phan sợ hãi nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bà Phạm Thị Toàn (SN 1958), mẹ đẻ của nạn nhân T. vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc: “Sáng hôm đó (6/9), T. đi ra khỏi nhà nhưng không nói năng gì với tôi. Do con gái thỉnh thoảng hay đi hát quan họ để tăng thêm thu nhập nên tôi cũng không hỏi. Đến hôm sau, khi tôi gọi điện cho con thì điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy, tôi có cảm giác thấy bất an, lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành. Không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.

Bà Toàn cho hay: Chị T. đã có 2 người con, một cháu 17 tuổi hiện đã đi làm, còn một cháu còn nhỏ vẫn đang đi học. Trong một lần đi hát tại xã Trung Kênh, T. đã quen biết với đối tượng Phan. Từ đó Phan tìm hiểu con gái tôi, còn đến gia đình xin phép cho hai bên qua lại, nhưng do biết trước đây đối tượng thường xuyên đánh đập vợ cũ và có tiền sử trộm cắp nên chúng tôi đã không đồng ý. Mặc dù gia đình phản đối nhưng T. luôn bị Phan đe dọa nếu không tiếp tục mối quan hệ sẽ bị Phan giết chết.

Ông Đoàn Văn Thà, Trưởng thôn Hoàng Kênh (xã Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết, Phan sinh ra trong gia đình nông dân. Bố có tiền sử bệnh thần kinh, làm nghề kéo xe cải tiến thuê và chăn nuôi bò. Còn Phan trước đây đi lái tàu thuê nhưng ăn trộm nhiên liệu nên đã bị phát hiện và xử lý. Tuy nhiên được gia đình vợ nộp tiền thương lượng nên đã được tha.

Anh Đoàn Văn Phóng (SN 1979), em trai của Phan cho biết: Vợ cũ của Phan là người cùng làng, hai người có sinh được hai người con. Cách đây 1 năm, từ khi Phan gặp và nảy sinh tình cảm với chị T., tình cảm vợ chồng trở nên mâu thuẫn và rạn nứt. Hiện hai vợ chồng đã ly dị, Phan đã nói gia đình sang nhà T. nói chuyện cưới xin nhưng gia đình T. không đồng ý. Hiện giờ, trong tay Phan không còn thứ gì vì sổ đất chia tài sản của gia đình cũng đã bị đem đi cắm.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
                                                       Q. Cường - X. Thái