1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

HS lớp 8 bị mất một quả thận vì hàng xóm say rượu

Do say rượu, ông Nguyên (41 tuổi, ngụ tại số nhà 44/33B, tổ 44, KP 8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) đã sang nhà hàng xóm đập phá đồ đạc và đâm cháu Lê Đức Huy phải đi cấp cứu và mất một quả thận.

Vào lúc 0h15 ngày 11/2 (tức đêm mùng 2 tết), vì không kiểm soát được hành động của mình trong lúc say rượu, ông Nguyên (41 tuổi, ngụ tại số nhà 44/33B, tổ 44, KP 8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) đã sang nhà hàng xóm đập phá đồ đạc.

Sau một hồi đôi co, ông Nguyên đã dùng bạo lực với ông Lê Danh Dũng (35 tuổi, chủ nhà bị đập phá) nhưng không thành. Lê Đức Huy, cháu ông Dũng (17 tuổi, học sinh lớp 8, TT Giáo dục thường xuyên quận 12) chạy ra can ngăn thì bất ngờ bị đâm.

Theo thông tin từ bà Lê Thị Ngọc Hải (mẹ em Huy) cho biết: Khi Huy bị ông Nguyên cầm cây dao nhọn dài 20cm đâm từ phía sau vào mạn sườn bên phải, Huy hoảng hốt gượng về tới nhà thì máu chảy nhiều và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết đâm quá sâu nên các bác sĩ Bệnh viện 175 (TP HCM) đã phải cắt đi quả thận bên phải, ngoài ra cháu Huy còn thủng hai đại tá tràng trên, tràn dịch màng phổi, xuất huyết dạ dày nên đã phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Ngay khi nhận được thông tin của người dân, lực lượng Công an phường Tân Chánh Hiệp đã có mặt và áp giải ông Nguyên bàn giao Công an quận 12 giải quyết

Theo Minh Phương
Công an nhân dân