1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Hỗn chiến đẫm máu tại quán nhậu vì mâu thuẫn đi... vệ sinh

(Dân trí) - Mâu thuẫn lúc đi vệ sinh, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến kinh hoàng. Vỏ chai bia, bàn ghế được dùng làm hung khí để tấn công đối thủ tạo nên cảnh rượt đuổi gây náo loạn cả khu phố.

Vụ hỗn chiến gây náo loạn khu phố
Vụ hỗn chiến gây náo loạn khu phố

Vụ việc xảy ra vào đêm 9/12 tại quán nhậu số 88, đường CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai nhóm thanh niên có mặt tại quán lẩu 88 tổ chức ăn nhậu. Khoảng 22h cùng ngày, trong lúc đứng lên đi vệ sinh thì xảy ra mẫu thuẫn. Có sẵn hơi men trong người, hai người đã giải quyết tranh cãi bằng “nắm đấm”. Ngay sau đó, tất cả thanh niên ở cả 2 bàn nhậu đã dùng vỏ chai bia, bàn ghế lao vào “quyết chiến”.

Vụ ẩu đả xảy ra khiến hàng chục khách đang ngồi ăn tại đây bỏ chạy tán loạn. Nhóm thanh niên vẫn truy sát nhau ra đến ngoài đường. Tiếng chửi bới, chai bia, bàn ghế vỡ vụn vang lên trong đêm.

Các đối tượng tỏ ra hết sức hung hãn nên không ai dám tiếp cận, can ngăn. Chỉ khi lực lượng dân phòng và Cảnh sát 113 có mặt, nhiều thanh niên mới vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một người đã bị cảnh sát tạm giữ, nhiều thanh niên khác bị thương tích được đưa đi điều trị tại một phòng khám đa khoa gần đó. Tại hiện trường, quán lẩu 88 biến thành “bãi chiến trường”, dọc tuyến đường CN1 vương vãi nhiều mảnh vỡ thủy tinh và các vũng máu do cuộc ẩu đả để lại.

Một số đối tượng đang “rút” khỏi hiện trường
Một số đối tượng đang “rút” khỏi hiện trường

Đến rạng sáng 10/12, công an vẫn đang lấy lời khai những người liên quan đến vụ hỗn chiến làm náo loạn cả khu phố này.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Trung Kiên