1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Hoãn phiên xử nhóm côn đồ chém nhà báo vì bị cáo muốn… đi nằm

(Dân trí) - Hàng chục nhà báo theo dõi phiên xét xử vụ án côn đồ chém trọng thương nhà báo Võ Thanh Mai đã được một phen chưng hửng khi Hội đồng xét xử tuyên hoãn tòa vì bị cáo Lê Quốc Hùng kêu đau đầu, buồn nôn và muốn được… đi nằm.

Hoãn phiên xử nhóm côn đồ chém nhà báo vì bị cáo muốn… đi nằm

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Chiều ngày 23/4, TAND Tp Vinh (Nghệ An) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với Lê Quốc Hùng (20 tuổi, tự Hùng “linh”), Trần Hoài Kỷ (33 tuổi, tự Đông “bu”), Nguyễn Anh Tú (24 tuổi, tự Tú “mai”), Võ Thanh Tuấn (25 tuổi, tự Tuấn “chuột”) đều trú TP Vinh, Nghệ An. Nạn nhân của vụ việc này là nhà báo Võ Thanh Mai (bút danh Sao Mai) - Phóng viên thường trú của Văn phòng Báo Nông Nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngay từ đầu giờ làm việc buổi chiều, bất chấp cái nắng gay gắt đầu mùa hè, rất nhiều người dân và phóng viên các báo đã túc trực tại khuôn viên TAND thành phố Vinh để theo dõi phiên xét xử đặc biệt này. Đây là phiên tòa đầu tiên tại Nghệ An xét xử một vụ án cố ý gây thương tích mà bị hại là nhà báo.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 28/5/2011, Kỷ đến nhà Hùng và gặp Lê Văn Linh, tức Linh “cọt” - cha của Hùng. Linh nói với Kỷ: “Có lẽ ít bữa nữa phải dạy cho nhà báo này bài học để khỏi tọc mạch chuyện người khác”. Sáng 30/5/2011, Hùng gọi điện cho Kỷ nói lên nhà để “dạy cho ông nhà báo ni bài học). Kỷ gọi thêm Tuấn “chuột”, Tú “mai” đi cùng.

Cả 3 đi trên một chiếc xe máy tới điểm giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Văn Cừ thì Hùng “linh” tới. Hùng và Kỷ về nhà Hùng lấy một con dao mẹo rồi chạy đến đường Lê Nin để theo dõi nhà báo Võ Thanh Mai. Thấy anh Mai đi xe ô tô từ đường Lê Nin rẽ vào đường Lê Hồng Phong, Hùng và Kỷ đi theo đồng thời gọi điện cho Tú bảo bám theo chiếc xe của anh Mai.

Khi xe chạy đến số 2, đường Lê Hồng Phong thì anh Mai vào đổ xăng. Kỷ “chỉ thị” cho Tú: “Sang chém ông nhà báo đi xe ô tô đang đổ xăng”. Tú đi lại rút dao từ xe máy của Hùng rồi chạy đến chém anh Mai một nhát trúng vào bờ vai trái và cẳng tay trái. Gây án xong, cả 4 lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiều ngày 31/5/2011, Kỷ, Tuấn, Tú có mặt tại nhà Linh “cọt”. Khi Linh “cọt” hỏi ai chém thì Tú nhận mình chém. Linh nói: “Dọa hắn thế được rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi việc để anh lo” và rút 2 triệu đồng đưa cho Tú.

Riêng nhà báo Võ Thanh Mai, sau khi bị chém đã được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày 15/6/2011, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận, anh Mai bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 10%.

Liên quan đến một vụ đấu súng tại khách sạn Tokyo (Tp Vinh) và bắn nhầm người đi đường, vào tháng 7, 8/2011, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ các đối tượng Lê Quốc Hùng, Trần Hoài Kỹ, Nguyễn Anh Tú và Võ Thanh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này đã khai nhận thêm vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai. Riêng đối tượng Lê Văn Linh hiện đang bỏ trốn, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã toàn quốc để xử lý theo pháp luật.

Hoãn phiên xử nhóm côn đồ chém nhà báo vì bị cáo muốn… đi nằm
Bị cáo Lê Quốc Hùng (bên trái) mệt, muốn... đi nằm

Tại phiên tòa sơ thẩm chiều ngày 23/4, khi HĐXX hoàn thành thủ tục bắt đầu phiên tòa và phổ biến các quyền lợi và nghĩa vụ của bị can, bị cáo và người bị hại thì bị cáo Lê Quốc Hùng kêu đau đầu và đau toàn thân, buồn nôn mặc dù trước đó bị cáo này không có biểu hiện gì đặc biệt về sức khỏe. HĐXX đã phải tạm ngừng phiên tòa để mời bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho bị cáo này để xem có đủ sức khỏe để tiếp tục tham dự phiên tòa hay không?

Khi được hỏi có đủ sức khỏe để khai báo tại phiên tòa hay không, bị cáo Lê Quốc Hùng được đồng phạm dìu tới trước vành móng ngựa và trả lời một cách khó nhọc: “Bị cáo đau đầu, buồn nôn. Bị cáo rất mệt, chỉ muốn… nằm!”.

Xét thấy tình hình sức khỏe của bị cáo Lê Quốc có thể ảnh hưởng đến quá trình thẩm tra, luận tội, HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa.

Phát biểu sau phiên tòa, nhà báo Võ Thanh Mai cho biết việc hoãn xét xử đối với nhóm côn đồ này anh đã lường trước được. Đồng thời, nhà báo Võ Thanh Mai cũng bày tỏ mong muốn vụ án sớm được đưa ra xét xử trở lại và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ ai là người đứng đằng sau, trả tiền thuê nhóm côn đồ này chém “dằn mặt” nhà báo. Theo nhà báo Võ Thanh Mai, các bị cáo được đưa ra xét xử chỉ là con tốt thí bởi giữa anh và các đối tượng nói trên vốn không quen biết và có mâu thuẫn gì với nhau.

Quang Anh