1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” bắt nóng đối tượng trộm xe trong quán cà phê

(Dân trí) - Vừa trộm chiếc xe máy của khách trong quán cà phê, Hùng bị các “hiệp sĩ” Bình Dương truy đuổi, bắt giữ giao công an xử lý.

 

tromxe-a8481
Đối tượng Hùng (mặc áo thun đen) lúc vừa bị các "hiệp sĩ" Bình Dương bắt giữ

Sáng 27/7, Công an phường Phú Lợi đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Lưu Văn Hùng (SN 1987, quê Nghệ An) cho công an TP. Thủ Dầu Một để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 26/7, Hùng vào một quán cà phê trên địa bàn phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) uống nước. Tại đây, Hùng phát hiện một thanh niên đang ngủ để chiếc xe Exiter BKS 61G1-280.72 ngay bên cạnh. Hùng dùng dao lam cắt trộm chùm chìa khóa mà thanh niên kia đang đeo bên lưng quần rồi mở khóa xe, nổ máy bỏ chạy.

Khi phát hiện chiếc xe bị kẻ gian lấy mất, nạn nhân đã trình báo công an địa phương và nhờ các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Môt) trợ giúp.

Từ thông tin mà nạn nhân cung cấp, nghi đối tượng sẽ đi theo hướng quốc lộ 13 về TP. Hồ Chí Minh nên “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội liền tổ chức đón lõng tại khu vực siêu thị Big C (TP. Thủ Dầu Một). Khoảng 30 phút sau, các “hiệp sĩ” phát hiện một đối tượng khả nghi chạy xe rất nhanh trên chiếc xe như nạn nhân thông báo nên lập tức bám theo.

Đến khu vực ngã tư Chợ Đình (thuộc phường Phú Lợi) thì đuổi kịp, các “hiệp sĩ” áp sát, yêu cầu đối tượng về công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên