1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hành trình truy bắt tên trộm ép nạn nhân đến khách sạn “vui vẻ” một tuần

(Dân trí) - Sau khi lừa đảo lấy được tài sản của chị N., Linh buộc nạn nhân phải đến khách sạn “vui vẻ” một tuần mới trả lại giấy tờ tùy thân. Phải mất nhiều thời gian đeo bám, dụ dỗ, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương mới tóm được tên trộm ma mãnh này.

“Màn kịch” hoàn hảo

trom1-be9cb
Đối tượng Bùi Bá Linh bị tạm giữ tại cơ quan công an

Sáng 27/8, Cơ quan điều tra công an TX. Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Bá Linh (SN 1994, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều khiến cơ quan điều tra khá bất ngờ về thủ đoạn và mà kịch bản khá hoàn hảo mà Linh đã dựng lên để đưa “con mồi” vào tròng. Đối tượng Bùi Bá Linh bị bắt khi thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe của chị Tống Thị N. (SN 1986, quê Thanh Hoá; tạm trú phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương, nhân viên tài chính của một ngân hàng).

Vừa ra tù về tội “ Trộm cắp tài sản”, Bùi Bá Linh không chịu làm ăn mà tiếp tục dàn dựng kế hoạch đi lừa đảo. “Con mồi” lần này Linh nhắm tới là chị N.

Theo tường trình của chị N., sáng 14/8, Linh đã gọi điện thoại cho N. hỏi về các thủ tục, giấy tờ cần thiết để vay vốn ngân hàng. Khoảng 11h trưa ngày 14/8, Linh tiếp tục điện thoại nói đã có đầy đủ giấy tờ và yêu cầu gặp mặt để hướng dẫn, làm thủ tục vay vốn. Hơn 2 giờ sau, chị N. và Linh tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú.

“Thời gian ngồi tại quán cà phê này, tôi thấy Linh không có biểu hiện gì của việc muốn lấy chiếc xe của mình. Vì hai lần tôi đi vệ sinh, chìa khóa xe để trên bàn nhưng hắn không thừa cơ hội chiếm đoạt nên càng tin tưởng. Trong quá trình nói chuyện, Linh cũng cho biết được vợ chở đến. Hiện vợ đang đi gửi đứa cháu cho người anh họ và hồ sơ cũng để quên trong cốp xe!” – Chị N. kể.

Sau đó, Linh nhờ N. chở đi lòng vòng nhiều chỗ, Linh cố tình chỉ chị N. đến đoạn đường xấu, tại đây, Linh nói N. xuống xe để dắt bộ qua. Khi chị N. vừa bước xuống thì Linh rồ ga bỏ chạy. Biết bị lừa, chị N. báo về gia đình rồi cùng người thân đến báo công an. Sau đó, người nhà cũng gọi điện thoại cầu cứu “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và các “hiệp sĩ” Bình Dương.

Điều đáng nói, dù mới lấy được chiếc xe máy của N. nhưng Linh vẫn ngang nhiên nhắn tin “gạ tình”, buộc chị N. muốn lấy lại giấy tùy thân phải đến khách sạn “vui vẻ” với hắn 1 tuần.

Kế hoạch “điệu hổ ly sơn”

trom3-57bc7
Tin nhắn giữa tên Linh và chị N.

Thấy tên Linh nắm bắt rất rõ hành tung của mình nên chị N. đã cầu cứu các “hiệp sĩ” Bình Dương. Sau hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn qua lại giữa chị N. và Linh về việc xin lại CMND. Chiều ngày 15/8, Linh yêu cầu chị N. phải cho hắn biết mật khẩu của thẻ ATM để hắn rút tiền, nếu không sẽ vứt bỏ các giấy tờ. Khi chị N. cho biết, hiện thẻ ATM đã bị ngân hàng khóa thì Linh yêu cầu chị N. phải đến khách sạn “vui vẻ” với hắn một tuần thì sẽ trả lại giấy tờ tùy thân. Mọi sự việc của chị N. được các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa tư vấn, nói chị cứ làm theo sự đáp ứng của Linh để cho đối tượng này chịu xuất hiện.

“Thấy Linh nói thế, tôi vờ đồng ý nhằm dụ hắn xuất đầu lộ diện để các “hiệp sĩ” bắt giữ. Lấy lý do tôi chưa về nhà, Linh yêu cầu tôi phải mặc đúng bộ quần áo của ngày hôm trước. Cũng may, quần áo thay ra, chưa kịp giặt nên khi hắn yêu cầu, tôi đã lấy để mặc vào dù rằng rất hôi. Linh yêu cầu tôi ra đứng đợi hắn ở ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao) nhưng rồi hắn không tới. Đến 23h cùng ngày, sau nhiều cuộc gọi và tin nhắn khác nữa, Linh lại yêu cầu tôi đến nhà nghỉ Thành Phát (thuộc khu dân cư Việt Sing). Khi đến cửa nhà nghỉ, tôi gọi điện thoại cho hắn nói họ không cho vào lấy phòng vì không có chứng minh. Lúc này, Linh yêu cầu tôi di chuyển bằng taxi đến nhà nghỉ Thanh Vân nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, chứ không cho đi xe ôm nữa”.

trom2-73b43
Tên Linh liên tục chỉ dẫn chị N. qua tin nhắn để thay đổi điểm hẹn hòng "cắt đuôi" những người theo dõi, tuy nhiên đối tượng này vẫn bị bắt gọn

Chị N. kể tiếp: “Lúc tôi đến cửa nhà nghỉ Thanh Vân đã là 0h ngày 16/8. Hắn nói đã thuê phòng số 5 và tôi cũng kịp nhắn cho người nhà thuê phòng số 4 ngay sát bên cạnh để ứng phó. Tuy nhiên, khi xuống xe, đứng chờ ở cửa nhà nghỉ thì Linh bảo nhìn thấy tôi rồi và yêu cầu phải đi về hướng một con đường tối gần đó. Thấy tình thế nguy hiểm, tôi không đi mà lấy điện thoại ra điện liên tục vào máy của Linh với mục đích để cho chiếc điện thoại phát sáng thì các “hiệp sĩ” sẽ phát hiện và bắt giữ được. Đúng như dự đoán, sau đó một lúc thì các “hiệp sĩ” đã bắt được Linh khi hắn đang nghe điện thoại của tôi rồi dẫn giải về công an phường Thuận Giao”.

Tại cơ quan công an đối tượng Bùi Bá Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình. Sau khi lấy được chiếc xe tay ga của chị N. Linh đem cầm cố được 8 triệu đồng.

Hiện công an TX. Thuận An tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, nhằm làm rõ có hay không một đường dây lừa đảo với thủ đoạn tương tự có sự tham gia của tên Linh.

Trung Kiên

phapluat-5cea9