1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hành trình truy bắt hung thủ giết tình nhân đốt xác phi tang

(Dân trí) – Sau những ngày tháng mặn nồng với bà H., Hiếu bắt đầu nảy sinh những ham muốn “mới lạ”. Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, gã tình nhân này đã đầu độc người tình, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Xác chết cháy đen giữa bãi đất trống

Bãi đất trống phát hiện xác bà H. bị đốt cháy đen
Bãi đất trống phát hiện xác bà H. bị đốt cháy đen

Vụ án gây chấn động dư luận được hé mở vào sáng 2/2, khi những người dân đi làm sớm qua bãi đất trống gần Đại học Quốc tế Miền Đông (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã kinh hoàng phát hiện một xác chết cháy đen. Sự việc được người dân báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường.

Phòng Khoa học hình sự phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, xác chết bị cháy đen là nữ, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm màu vàng và sử dụng hàm răng giả.
 
Trước khi bị thiêu cháy, nạn nhân mặc áo thun màu đỏ và đã bị sát hại trước khi đốt xác. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập chuyên án mang bí số 202GĐ để đấu tranh, truy bắt nghi phạm.

Việc tìm ra tung tích nạn nhân gặp khá nhiều khó khăn. Thậm chí, công an tỉnh Bình Dương còn phối hợp cả với công an tỉnh Bến Tre để làm rõ vụ một cô giáo bị mất tích tại Bến Tre xem có liên quan gì đến xác chết nữ cháy đen hay không?. Công tác phối hợp điều tra giữa công an 2 tỉnh cho thấy, xác người bị đốt cháy vừa được phát hiện không phải là người mà công an tỉnh Bến Tre đang tìm kiếm.

Càng về những ngày cuối năm, công tác đẩy nhanh việc truy bắt hung thủ càng gấp rút hơn bao giờ hết, Ban chuyên án xác định, nhiều khả năng hung thủ giết người sẽ lợi dụng thời điểm này để bỏ trốn nên những ngả đường quan trọng được tuần tra, rà soát kỹ càng.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của bà H. để thu thập chứng cứ
Cơ quan công an khám xét nơi ở của bà H. để thu thập chứng cứ

Từ những tài liệu thu thập được và đặc biệt là kết quả xét nghiệm gen, PC45 Bình Dương đã xác định được nạn nhân của vụ án kinh hoàng là bà T.T.M.H. (48 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12). Việc khám xét khẩn cấp căn nhà, nơi bà H. cư ngụ được tiến hành. Tại đây, công an thu giữ nhiều chứng cứ nghi có liên quan đến vụ án. Đặc biệt là lời khai của người thân nạn nhân đã dần hé lộ về tên hung thủ giết người man rợ.

Kẻ sát nhân sa lưới

Nghi can giết người, cướp tài sản, đốt xác sa lưới
Nghi can giết người, cướp tài sản, đốt xác sa lưới

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi can gây ra vụ án trên chính là Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp). Tuy nhiên, các chứng cứ chưa đủ nên trinh sát vẫn phải âm thầm theo dõi hành tung của tên này. 

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 3/2012, bà H. gặp Hiếu, cả hai nảy sinh tình cảm, sau đó Hiếu chuyển về ở với bà H. tại căn nhà trên quốc lộ 1A, phường An Phú Đông (quận 12). Điều đáng nói, sau khi bà H. bị sát hại và đốt xác phi tang, Hiếu vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn thường đi uống cà phê, câu cá với con trai của bà H. hòng đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Hơn 20 ngày tập trung phá án, công an tỉnh Bình Dương đã có đầy đủ bằng chứng để buộc Hiếu phải cúi đầu nhận tội. Tối 21/2, khi Hiếu đang “ung dung” đi lại gần nhà bà H. thì bị các trinh hình sự ập vào khống chế bắt ngọn. Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Tên Hiếu khai, sau thời gian chung sống với bà H., phát hiện người tình có nhiều tài sản giá trị và nhận ra rằng mình có thể tìm được nhiều điều “mới lạ” hơn là phải sống trong cảnh “lái máy bay bà già” nên Hiếu bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ dẫn đến hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
 
Khoảng 20h ngày 31/1, lợi dụng bà H. bị bệnh cảm Hiếu đã dùng thuốc diệt chuột đầu độc nạn nhân. Sau khi bà H. chết, Hiếu đã lấy toàn bộ tài sản của bà H. gồm: một bộ vòng mạ vàng 10 chiếc, một sợi dây chuyền trị giá 10 chỉ vàng, một đồng hồ dây đeo bằng vàng trị giá 5 chỉ vàng và một chiếc xe gắn máy hiệuYamaha Novo LX.
 
Sau đó, đối tượng đem xác nạn nhân đến khu đất trống gần Đại học Quốc tế Miền Đông (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) rồi dùng 10 lít xăng đốt xác phi tang. Xong việc, Hiếu quay về nhà và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng 2/2, xác bà H. cháy đen được người dân phát hiện.

Vụ án xảy ra vào thời điểm trước tết Nguyên Đán gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Với quyết tâm phá án, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an Bình Dương đã phối hợp cùng Công an các địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, bắt giữ được đối tượng Lê Trung Hiếu để xử lý.

Công an tỉnh Bình Dương nhận khen thường từ Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm
Công an tỉnh Bình Dương nhận khen thường từ Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm

Trước thành tích phá án này, ngày 27/2 Đại tá Nguyễn Hiền Dũng - Phó Cục trưởng cục tham mưu Cảnh sát - Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm đã trao giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Hiền Dũng đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc mà PC45 công an tỉnh Bình Dương trong đầu xuân mới. Căn cứ vào những tình tiết của vụ án Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương sẽ chuyển giao vụ án cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo quy định luật tố tụng.

Trung Kiên