1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hám tiền, chồng nhẫn tâm bán vợ sang Trung Quốc

(Dân trí) - Trong thời gian ly thân, nghe lời anh họ nói đưa vợ sang Trung Quốc bán sẽ có tiền tiêu, Lữ Văn Dương đồng ý. Sau khi bán vợ cho một người đàn ông Trung Quốc, Dương được đồng bọn chia cho 22 triệu đồng.

Ngày 23/1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lữ Văn Dương (SN 1994, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội “Mua bán người”.

Lữ Văn Dương tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (ảnh Hoàng Tuấn)
Lữ Văn Dương tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (ảnh Hoàng Tuấn)

Do quá trình chung sống có nhiều mâu thuẫn nên vợ chồng Dương ly thân. Dương ra Hà Nội làm công nhân còn vợ làm thuê ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Vào khoảng tháng 4/2017, Dương nhận được điện thoại của anh họ là Lữ Văn Khoa, bảo bán vợ sang Trung Quốc sẽ có tiền tiêu xài, Dương nghe theo.

Dương giả vờ rủ vợ sang Trung Quốc làm ăn để hàn gắn tình cảm nhưng chị Khun Thị C. (vợ Dương) không đồng ý. Dương lấy số tiền mà gia đình vợ đang nợ mình ra làm sức ép, buộc chị C. phải đi Trung Quốc làm ăn.

Dương về Nghệ An đón vợ ra Hà Nội rồi cùng Lữ Văn Khoa và một người phụ nữ (chưa xác định được danh tính) đưa chị C. đi TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, thông qua người phụ nữ tên là Moong Thị Tam, chị C. được bán cho một người đàn ông bên này với giá 70.000 nhân dân tệ (tương đương 250 triệu đồng). Lữ Văn Dương được Khoa chia cho 22 triệu đồng.

Sau khi bán vợ, Dương trở về quê kiếm sống bằng nghề phụ hồ. Ngày 16/1, chị Khun Thị C. trốn được về Việt Nam, tố cáo hành vi của người chồng vô nhân tính. Ngày 21/1, Lữ Văn Dương bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Lữ Văn Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan.

Hoàng Lam