1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Hai “hiệp sĩ” tại Đồng Nai bị kẻ trộm đâm trọng thương

(Dân trí) - Tờ mờ sáng, 2 tên trộm dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng nhà dân để vào trộm cắp. Chủ nhà phát hiện, điện thoại nhờ 2 “hiệp sĩ” hỗ trợ thì 2 tên trộm rút dao đâm 2 “hiệp sĩ” rồi bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra vào 4h sáng ngày 21/8 tại khu nhà trọ ở khu phố 12, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai)

Theo xác minh ban đầu, vào thời gian trên, có 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến con hẻm cụt tại khu phố 12, phường An Bình và dùng kìm cộng lực phá khóa cổng 1 nhà dân với ý định trộm xe máy.

Lúc này, chủ nhà phát hiện vụ việc nên gọi điện nhờ “hiệp sĩ” Phan Văn Hóa và Nguyễn Minh Hưng (thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình, TP Biên Hòa) đến giúp.


Đoạn đường hẻm nơi các “hiệp sĩ” bị tấn công

Đoạn đường hẻm nơi các “hiệp sĩ” bị tấn công

Vết máu từ vết thương của các “hiệp sĩ” tại nơi bị tấn công
Vết máu từ vết thương của các “hiệp sĩ” tại nơi bị tấn công

Khi 2 “hiệp sĩ” đến nơi, các đối tượng bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, 2 đối tượng chống trả và dùng dao nhọn đâm vào tay anh Hưng rồi đâm vào mạng sườn anh Hóa. Khi 2 “hiệp sĩ” gục xuống đường, 2 đối tượng chạy trốn khỏi khu vực.

Người dân phát hiện kịp thời và đưa 2 anh đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. “Hiệp sĩ” Hưng được khâu vết thương và xuất viện, trong khi anh Hóa vẫn đang nguy kịch.

Sáng cùng ngày, lực lượng Công an TP Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để phục vụ điều tra.

Vĩnh Thủy