1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xe máy bị “nhảy” gần 1 năm lại quay về với chủ

(Dân trí) - Theo chủ xe, chiếc xe máy bị “nhảy” gần 1 năm nay. Thời điểm bị mất, trong cốp xe có gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác.

Khoảng 14h chiều ngày 28/12, tổ công tác Y7/141 do Trung tá Lê Văn Hoan chỉ huy chốt trực tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Đức Giang phát hiện chiếc xe máy Air Blade mang BKS 29M4-2670 có dấu hiệu nghi vấn đã dừng xe để kiểm tra. Cảnh sát nhanh chóng xác định, chiếc biển kiểm soát trên là giả. Kiểm tra số khung, số máy, xác minh “nóng”, chiếc xe này được xác định nằm trong danh sách xe mất cắp.
 
Bà Bé vui mừng khi nhận lại được chiếc xe của mình bị mất cắp.
Bà Bé vui mừng khi nhận lại được chiếc xe của mình bị mất cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh được chủ nhân chiếc xe này là bà Hoàng Thị Bé (1959, trú tại 113 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội). Tổ công tác bắt liên lạc trực tiếp với bà Bé và chỉ 30 phút sau, bà Bé cùng con gái đến chốt và nhận lại xe.

Theo lời bà Bé, chiếc xe bị mất hồi đầu năm, trong lúc gia đình cô có đám tang. Cô dựng xe ở cửa từ 14h, đến 17h khi sực nhớ ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Tại thời điểm đó, trong cốp xe có số tiền mặt gần 20 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng cùng 2 điện thoại, và 1 giấy đăng ký xe bản scan.

Tiến Nguyên