1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ nhẹ dạ, bị cảnh sát hình sự “dỏm” lừa mất iPhone

(Dân trí) - Tin lời nam thanh niên xưng là cảnh sát hình sự, chị Mai đã ra Hà Nội với hy vọng được anh này xin việc cho vào cơ quan nhà nước. Công việc chưa thấy đâu, sau một ngày đi chơi cùng, chị Mai đã bị anh CSHS “dỏm” lừa mất chiếc điện thoại iPhone.

Công an quận Tây Hồ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1987, trú tại Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng.

Theo cơ quan điều tra, do không nghề nghiệp, Dũng thường xuyên dùng điện thoại truy cập vào mạng xã hội Zalo tìm “con mồi” để lừa đảo. Nạn nhân trong vụ án vừa được cơ quan điều tra khởi tố là chị Nguyễn Thị Mai (SN 1994, quê Nghệ An).

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 3/2015, Dũng truy cập mạng xã hội Zalo, gửi lời mời kết bạn tới chị Mai nhận. Qua làm quen, Dũng giới thiệu tên là Tuấn Anh, tự xưng là cảnh sát hình sự đang làm việc tại Hà Nội.

Thấy chị Mai xinh xắn, Dũng đã lừa chị ra Hà Nội và nói sẽ xin việc cho vào cơ quan nhà nước. Tin lời Dũng, sáng ngày 22/3, chị Mai đã ra Hà Nội và được Dũng đón tại ngã tư Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội). Cả ngày hôm đó, Dũng đưa ra nhiều lý do, lừa gạt chị Mai bằng những cuộc ăn nhậu và hát karaoke.

Khoảng 19h cùng ngày, Dũng viện lý do say, mệt nên đưa chị Mai vào một nhà nghỉ gần khu vực ga Đông Anh để nghỉ ngơi. Tại đây, phát hiện thấy chị Mai sử dụng điện thoại iPhone 4S, Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ trong nhà nghỉ, Dũng lấy lý do trên cầu Nhật Tân vừa xảy ra vụ cướp và nói chị Mai ở đây chờ nhưng chị Mai không đồng ý và đề nghị đi cùng. Cả hai bắt taxi đi theo hướng từ Đông Anh đến cầu Nhật Tân. Khi đến địa phận quận Tây Hồ, Dũng nói chị Mai đi cùng rất nguy hiểm nên đã thuê taxi chở chị Mai quay lại nhà nghỉ đợi.

Trước khi chia tay, Dũng đã “mượn” điện thoại của chị Mai với lý do để định vị tên cướp. Ở nhà nghỉ chờ lâu không thấy anh “cảnh sát hình sự” đâu, biết mình bị lừa, chị Mai liên tục gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

Sau khi nhận trình báo của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, chân tướng của anh cảnh sát hình sự “dỏm” bị đã lật tẩy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Khánh Linh