1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đi xe gian, bỏ trốn khi gặp Cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Qua xác minh, tổ công tác Cảnh sát giao thông xác định chiếc xe nghi vấn trên là tang vật của một vụ trộm cắp. Trong lúc tổ công tác CSGT đang xác minh nguồn gốc phương tiện, nam thanh niên điều khiển xe đã bỏ trốn.

Chiều tối ngày 8/7, anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1983, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã đến trụ sở Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT – CATP Hà Nội) làm các thủ tục cần thiết để nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm hơn 3 năm trước vừa được các chiến sỹ Đội CSGT số 2 tìm lại được.

Anh Phúc vui mừng nhận lại chiếc xe bị mất hơn 3 năm trước.

Anh Phúc vui mừng nhận lại chiếc xe bị mất hơn 3 năm trước.

Trước đó, khoảng 10h ngày 8/7, tổ công tác Đội CSGT số 2 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Air Blade BKS 29L1-281.85 không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, người điều khiển không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Bằng con mắt nghiệp vụ, tổ công tác xác định biển kiểm soát 29L1-281.85 không do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, ổ khóa chiếc xe này có vết cạy phá.

Xác minh nóng số khung, số máy, tổ công tác được biết, chiếc xe trên được đăng ký BKS 29L1-134.45 cho anh Nguyễn Xuân Phúc. Trong lúc tổ công tác xác minh nguồn gốc phương tiện, nam thanh niên điều khiển xe đã lẻn đi, bỏ trốn.

Chiều tối 8/7, tại trụ sở Đội CSGT số 2, anh Phúc cho biết, chiếc xe của anh đã bị mất trộm từ 2/2012 tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm. Vui mừng sau khi nhận lại chiếc xe máy của mình sau hơn 3 năm bị mất, anh Phúc đã viết thư cảm ơn lực lượng CSGT Hà Nội nói chung và các chiến sỹ Đội CSGT số 2 nói riêng.

Tiến Nguyên