1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người yêu sau 16 ngày “sống thử”

Chỉ sau 16 ngày "sống thử", đôi tình nhân đã cãi nhau, cô gái bỏ về nhà mẹ ruột. Rồi chỉ vì ghen tuông, người thanh niên tìm đến, dùng dao đâm 6 nhát vào người yêu.

Ngày 22-3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của người bị hại, tuyên giảm án từ 18 năm còn 16 năm tù về tội “Giết người” đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1986, ngụ quận Bình Tân - TPHCM).
 
Giết người yêu sau 16 ngày “sống thử”
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Hải đã hại mình, hại người

Hải và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền có quan hệ tình cảm và thuê nhà sống chung như vợ chồng ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Tuy nhiên, chỉ sau 16 ngày chung sống, hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Tuyền bỏ về nhà mẹ ruột ở gần đó.

Chiều 29-6-2010, Hải điện thoại cho Tuyền nhưng có một người đàn ông xưng là người yêu Tuyền nói chuyện làm Hải rất tức giận.

Máu “hoạn thư” nổi lên, Hải chuẩn bị một con dao Thái Lan chạy đến gần nhà mẹ Tuyền đợi.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi Tuyền về đến cổng, Hải xông đến đâm liên tiếp 2 nhát vào hông trái Tuyền. Khi nạn nhân bỏ chạy, Hải kéo lại, tiếp tục đêm thêm 4 nhát vào bụng, ngực, cổ, mặt.

Gây án xong, Hải quăng dao bỏ chạy và đầu thú vài ngày sau đó. Tuyền được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo Kh.Miên

Người lao động