1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Giết người vì một cái bạt tai

(Dân trí) - Cho rằng bạn coi thường mình, trả lời kiểu nhát gừng, Nguyên đã đánh Minh một tát tai rồi bỏ đi. Tức vì bị đánh, Minh đến nhà một người bạn lấy con dao Thái Lan quay lại trả thù.

Theo cáo trạng, chiều 10/9/2011, Nguyễn Văn Hạ (SN 1992, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) chở 2 người bạn là Dương Mạnh Nguyên và Nguyễn Tất Thành (cùng sinh năm 1992, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) tình cờ gặp Nguyễn Bá Minh. Do Nguyên và Thành có quen biết Minh từ thời còn ở trường giáo dưỡng Đà Nẵng nên khi gặp lại, Nguyên hỏi Minh: “Ra trường lúc nào đó?”. Minh trả lời “tháng 3”.

 

Cho rằng bạn trả lời nhát gừng, thiếu tôn trọng mình nên Nguyên đã đánh Minh một tát tai rồi bỏ đi. Tức vì bị đánh, Minh lao đến nhà bạn mình là Ngô Văn Đức (SN 1993) lấy một con dao Thái Lan quay lại trả thù.
 
Giết người vì một cái bạt tai - 1

Minh nhận 15 năm tù

 

Khi đến đường Võ Mười (đoạn gần ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai), Minh gặp Nguyễn Minh Hạ đang điều khiển mô tô trên đường. Mặc dù Hạ không liên quan đến sự việc nhưng Minh vẫn dùng dao đâm một nhát vào lưng Hạ khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong sau đó.

 

Chiều 23/2, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Bá Minh (SN 1994, trú ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) 15 năm tù và Ngô Văn Đức (SN 1993, trú ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) 12 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc 2 bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền là 93 triệu đồng.

 

Doãn Công