1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Giết người ở vũ trường, học sinh lớp 11 lĩnh 10 năm tù

(Dân trí) - Sau khi bị Trung ném cốc thủy tinh vào người bạn của mình, Nguyễn Khắc Nhật rút khẩu súng tự chế dấu trong người bắn thẳng vào người đối thủ. Phát đạn đã tước mạng sống của Trung, đổi lại, sát thủ tuổi teen này lĩnh án 10 năm tù.


Nguyễn Khắc Nhật trước vành móng ngựa

Nguyễn Khắc Nhật trước vành móng ngựa

Sáng ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Khắc Nhật (SN 1993, trú tại phường Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 23h ngày 8/2/2011, (tức mùng 6 Tết Tân Mão), tại sàn nhảy Heaven 69, do bị Nguyễn Tuấn Trung đứng khuất tầm nhìn nên nhóm Nguyễn Khắc Nhật không xem được ca sỹ biểu diễn. Hiếu - bạn Nhật - bảo Trung đứng xích sang một bên nhưng Trung không đồng ý và văng tục. Thấy thế, Nguyễn Khắc Nhật bước lên nói với Trung: “Anh ơi, lùi lùi cho em xem với”. Trung quay lại nói: "Tui sai à? Cho tui xin lỗi". Nói xong, Trung quay về bàn của mình lấy một cốc thủy tinh ném vào mặt Hiếu khiến Hiếu bị thương. Tiếp đó, Trung lấy cốc thủy tinh thứ hai ném vào Nhật khiến Nhật bị thương ở tay.

Bức xúc trước hành động của Trung, Nhậtđã dùng súng sămlet thủ sẵn trong người bắn thẳng vào người Trung ở khoảng cách gần (50cm). Phát đạn khiến Trung ngã tại chỗ được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự - CA tỉnh Nghệ An cho thấy Nguyễn Tuấn Trung chết do choáng mất máu nặng do thủng lách, gan và cơ hoành.

Sau khi gây án, Nhật bỏ trốn. Tuy nhiên khi biết anh Trung chết, Nhật đã đến cơ quan đầu thú và thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Tại thời điểm gây án, Nguyễn Khắc Nhật đang học lớp 11, 17 tuổi, 9 tháng, 22 ngày.

Trước đó, ngày 19/9/2011, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Nhật 8 năm tù giam về tội giết người. Tuy nhiên, cả phía bị hại và bị cáo đều có đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tối cao. Phía bị hại cho rằng, trong vụ án này, kẻ gây nên cái chết cho Nguyễn Tuấn Trung không phải là Nhật mà là một người khác. Tại phiên tòa phúc thẩm tối cao, H ĐXX nhận thấy có nhiều vi phạm về tố tụng nên đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 14.6, Nguyễn Khắc Nhật thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình: “Bị cáo không quen biết anh Trung cũng như không có mâu thuẫn gì với anh Trung, nhưng trong sàn nhảy thấy anh Trung cầm cốc bia ném bị thương bạn nên không thế kiềm chế được nên sẵn có khẩu súng mang theo bị cáo rút ra bắn trúng anh Trung”.

Phía bị hại tiếp tục yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại vụ án vì cho rằng giữa Nguyễn Tuấn Trung và Nguyễn Khắc Nhật không có mâu thuẫn nên không không thể có việc Nhật có thể bắn chết nạn nhân. Bố của Trung cho rằng, hung thủ thực sự của vụ án này không phải là Nhật mà là một người khác. Tuy nhiên, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được và lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như trong quá trình xét hỏi tại tòa, H ĐXX nhận định, Nguyễn Khắc Nhật là hung thủ duy nhất gây nên cái chết của Nguyễn Thế Trung.

Vì thời điểm gây án Nguyễn Khắc Nhật mới được 17 tuổi 9 tháng 22 ngày, đang là học sinh lớp 11, gia đình đã tích cực bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Vì những lẽ đó, H ĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Nhật 10 năm tù giam, buộc bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 130 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, Nguyễn Khắc Nhật lầm lũi bước ra xe để trở về trại giam, phía sau, mẹ Nhật vật vã kêu khóc. Với bà, cái án 10 năm là hình phạt quá nặng cho một thằng bé đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Phía xa, gia đình bị hại cũng không dấu nổi sự bức xúc bởi vì theo họ, hung thủ thực sự của vụ án này vẫn chưa chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Quang Anh