1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết 2 người vì bênh... bạn gái

(Dân trí) - Chỉ vì nghe bạn gái bị bạn gái cũ khiêu khích, Tài chạy đến bênh vực và giết chết 2 người. Xét thấy hành vi của bị cáo quá hung hãn, tòa đã tuyên xử bị cáo mức án tử hình.

Ngày 5/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vũ Đức Tài (sinh năm 1997, ngụ Q.Bình Thạnh) tử hình về tội “giết người”.

Bị cáo Tài tại phiên tòa
Bị cáo Tài tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 2h30 ngày 14/5/2015, Ngọc Trân (bạn gái Tài) cùng nhóm bạn uống nước tại quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Q. Bình Thạnh thì gặp nhóm của Anh Thư (bạn gái cũ của Tài) trong quán.

Trong lúc uống nước, thấy nhóm bạn của Thư hay nhìn mình khiêu khích, sợ bị đánh nên Trân nhờ 1 người bạn trong nhóm chở về nhà Tài.

Nghe người yêu kể lại, Tài bỏ vào túi quần 1 con dao bấm xếp rồi chở Trân cùng đi tới điểm quán nước.

Lúc này, anh Phạm Thế Minh chở Nguyễn Bình An (người quen của Quế - bạn Thư) chạy xe ngang qua quán. Người bạn này rủ Minh và An vào uống nước.

Khi đến quán nước, Trân ngồi trên xe, còn Tài vào gặp Thư hỏi đã làm gì Trân thì Thư không trả lời. Thấy vậy, An bảo Tài ngồi xuống nói chuyện nhưng bị Tài đạp vào người té ngã khỏi ghế. An đứng dậy đánh lại Tài thì bị Tài dùng dao xếp đâm 4 nhát vào người.

Thấy An bị đâm, Minh đến ôm Tài từ phía sau để can ngăn thì Tài xoay lại đâm 2 nhát vào người khiến anh Minh gục ngã. Còn An chạy vào quán rồi cũng gục ngã xuống nền nhà.

Tài tiếp tục cầm bàn nhựa lao đến đánh anh An thì bị chủ quán truy hô mọi người ứng cứu, Tài bỏ chạy. Anh An và anh Minh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tài khai báo hành vi phạm tội của mình, xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Nhận thấy hành vi của bị cáo vô cùng nguy hiểm cho xã hội, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, động cơ đê hèn nên đại diện VKS đề nghị mức án tử hình.

Có mặt tại tòa với tư cách là đại diện người bị hại, bà Hồ Thị Kim Thoa, mẹ của nạn nhân Minh, nghẹn ngào xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo: “ Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Tài, chỉ vì mâu thuẫn trai gái mà sự việc đáng tiếc xảy ra. Tôi đã mất đi một người con trai, là một người mẹ tôi không muốn một người mẹ nào phải chịu nỗi đau mất con như tôi”.

Bà Phạm Thị Minh Thu, mẹ của bị cáo thì lặng lẽ ngồi thu mình vào một góc bàn tại phiên tòa. Khi được nói, bà chỉ khóc mà không nói nên lời. Sau một hồi lâu, bà trình bày: “Tội lỗi con tôi lớn lắm, không có gì có thể chuộc lại lỗi lầm cho nó. Bản thân tôi là một người mẹ, tôi sẵn sàng làm mọi việc để có thể chuộc bớt lỗi lầm cho con”.

Sau khi nghị án, HĐXX đã nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, một lúc giết 2 người (trong đó một người chưa đủ tuổi vị thành niên) nên HĐXX tuyên bị cáo Tài mức án cáo nhất là tử hình về tội giết người.

Xuân Duy