1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Đắk Lắk:

Giếng nước ăn nghi bị đổ thuốc sâu đầu độc, nữ sinh lớp 8 phải nhập viện

(Dân trí) - Khi vào phòng tắm thay đồ để đi học, nữ sinh không may hít phải mùi nghi là thuốc trừ sâu bốc lên từ nước giếng, chóng mặt, nôn ói, phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 22/5, ông Võ Thanh Việt - Trưởng công an xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, Đắk Lắk), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một hộ dân nghi bị đổ thuốc trừ sâu vào giếng nước. Hiện tại vụ đang được cơ quan công an huyện điều tra, làm rõ.


Giếng nước sinh hoạt nghi bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu đầu độc

Giếng nước sinh hoạt nghi bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu đầu độc

Theo phản ánh của ông Hà Văn Thiệp (42 tuổi, ngụ thôn Quảng Hà, xã Ea Hồ), vào sáng ngày 19/5, vợ ông bơm nước từ giếng lên để rửa chén bát thì phát hiện giếng nước đổi màu và có mùi hôi nồng bất thường như thuốc trừ sâu. Ngay sau đó, vợ ông đã hô hoán người dân xung quanh tới chứng kiến sự việc và trình báo lên chính quyền địa phương.

“Sau khi công an huyện cùng công an xã đến kiểm tra hiện trường thì phát hiện trên miệng giếng nước có nắp chai thuốc trừ sâu. Cơ quan chức năng đã đem về phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cũng không cho gia đình tôi sử dụng nguồn nước từ chiếc giếng này”, ông Thiệp cho hay.

Nước giếng bơm lên có màu trắng đục, bốc mùi thuốc sâu nồng nặc
Nước giếng bơm lên có màu trắng đục, bốc mùi thuốc sâu nồng nặc

Cũng theo ông Thiệp, vào ngày 20/5, con gái của ông là cháu Hà Thị T.H. (học sinh lớp 8) vào phòng tắm để thay quần áo để đi học thì hít phải mùi bốc lên từ nước giếng này nên có biểu hiện nôn ói, chóng mặt.

“Gia đình nhanh chóng đưa cháu Hương nhập viện điều trị. Cháu được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ chẩn đoản bị ngộ độc do hít phải khí độc”, ông Thiệp cho biết thêm.

Hiện gia đình ông Thiệp đang phải xin nước từ hàng xóm về để sử dụng và đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra.

Thúy Diễm