1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giang hồ đất cảng xách 5kg ma túy từ Nội Bài sang Trung Quốc

(Dân trí) - Do ăn chơi đua đòi, Lê Hiệp (SN 1976, nguyên quán Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã lấn sâu vào con đường nghiện ngập, cướp bóc và liều lĩnh vận chuyển ma túy trái pháp luật

Nhìn thân hình nhỏ con, gầy gò ủ rũ lại ra vẻ sợ sệt của tay giang hồ đất cảng Lê Hiệp (tức Hiệp "gầy") tại phòng tạm giam Đồn biên phòng Đồn biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) mà thấy chua xót cho những suy nghĩ, hành động nông nổi khi trượt dài trong với những vết ố không phai sau khi y liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội khi cả gan vận chuyển 5kg ma túy đi tiêu thụ.
 
Theo lời trần tình của Hiệp, từ khi mới lớn, Hiệp đã hùa theo bạn bè ăn chơi đua đòi rồi lấn sâu vào con đường nghiện ngập. Do không có tiền hút sách, năm 1998, Hiệp đã đi cướp giật tải sản của người đi đường. Sau vài lần cướp thành công, y đã bị công an tóm gọn. Tỗi lỗi này của Hiệp đã bị tòa án nhân dân TP Hải Phòng đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt 2 năm tù giam.

Chân dung Hiệp gầy - kẻ bạo gan xác 5kg ma túy từ Hà Nội đi sang Trung Quốc.
Chân dung "Hiệp gầy" - kẻ bạo gan xác 5kg ma túy từ Hà Nội đi sang Trung Quốc.

Năm 2000, ra tù, Hiệp bỏ vào miền Nam sinh sống, lấy vợ. Do cuộc sống trong đó khó khăn, vài năm sau, y đã đưa vợ con quay trở ra Hà Nội, rồi trở lại sinh sống và tạm trú tại số 32/380 quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

 

Ngựa quen đường cũ, Hiệp được một đại ca ở đất cảng là Tùng “Béo” chiêu mộ về làm tay sai việc. Y bỏ bê gia đình trở về cuộc sống sa đọa, nghiện ngập như trước. Để có tiền ăn chơi, hút sách, bất cứ việc gì đại ca giao, Hiệp đều thực hiện như một mệnh lệnh không thể cưỡng.

 

Sau đó, Hiệp được Tùng “Béo” giao việc đi Hà Nội nhận hàng trắng ở Sân bay Nội Bài, rồi đưa sang Trung Quốc với tiền công là 20 triệu đồng.

 

Ngày 08/12/2012, Hiệp “gầy” bạo dạn đi thẳng lên Hà Nội, tìm đến một ngôi nhà hoang trong nghĩa trang gần sân bay để chờ người giao hàng như đã hẹn.

 

“Có một người phụ nữ đi đến chỗ tôi đang đứng, gặn giọng nói vài câu giao tiếp bằng tiếng Anh rồi đưa cho tôi một chiếc túi xách có hàng trắng bên trong” - Hiệp khai.

 

Nhận hàng xong, Hiệp cầm điện thoại trao đổi thỏa thuận lại với Tùng “Béo” tiền công vận chuyển. Đến đêm 8/12, y ở lại Hà Nội đi ăn chơi và cá độ bóng đá. Sáng hôm sau, y đi xe khách từ bến Gia Lâm - Hà Nội xuống Móng Cái - Quảng Ninh để giao hàng trắng.

Chân dung Hiệp gầy - kẻ bạo gan xác 5kg ma túy từ Hà Nội đi sang Trung Quốc.
1 túi nilon và 7 quyển táp lô bằng bìa cát tông ép ma túy bị lực lượng biên phòng thu giữ từ "Hiệp gầy"

Thượng tá Phạm Văn Thắm - Đồn trưởng đồn Biên Phòng Bắc Sơn - TP Móng Cái - cho biết, vài lần xuất hiện trước đây tại TP Móng Cái, đối tượng Hiệp đã có nhiều biểu hiện có dấu hiệu khác thường nên đã báo cáo, chuẩn bị lực lượng nắm bắt, theo dõi hành tung kẻ phạm tội.

 

Khoảng 16h30, ngày 9/12, phát hiệp thấy Hiệp đến khu vực biên giới mốc 1367 - 100 thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương - TP Móng Cái, trên tay xách một chiếc ba lô đầy nghi vấn, Đội tuần tra kiểm soát đã áp sát, kiểm tra hành chính tại chỗ, phát hiện 7 quyển catalogue dạy tiếng Anh, chiều dài 30 cm, rộng 20cm, dày hơn 1cm ép tinh bột màu trắng ở giữa, 1 gói nilon màu đen chứa chất bột màu trắng. Nghi là ma túy, lực lượng đã dẫn đối tượng về Đồn xử lý.

 

Tại trụ sở Đồn biên phòng, bước đầu các trinh sát đã xác định được trọng lượng 11kg của chiếc ba lô tách ra được khoảng 5kg tinh bột màu trắng là ma túy. Hiệp “gầy” buộc phải cúi đầu khai nhận hành vi, tội trạng mà y gây nên.

 

Với chiến công trên, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã quyết định biểu dương, thưởng nóng nhằm động viên kịp thời các chiến sĩ Biên phòng có công trong quá trình phá án.

 

Thế Cường