1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dùng xà beng đánh trả thù bạn nhậu

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Dũng cầm chai bia đuổi đánh 2 người bạn ở bàn bên cạnh. “Quyết ăn thua đủ”, hai người bạn gọi đồng bọn đến đuổi đánh và dùng xà beng đâm Dũng gục tại chỗ.

Ngày 11/8 TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Phùng (sinh năm 1985 tại Vĩnh Long) án chung thân và bị cáo Huỳnh Thanh Bằng (sinh năm 1991 tại Đồng Tháp) 14 năm tù về tội “giết người”.

dsc01245-97c0e
Hai bị cáo Huỳnh Thanh Phùng (mặc áo xanh) và Huỳnh Thanh Bằng được đưa về tạm giam sau khi phiên tòa xét xử kết thúc

Theo cáo trạng, đêm 20/3/2014, nhóm của Huỳnh Thanh Bằng ngồi uống bia tại ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. Ở bàn bên cạnh, Phạm Văn Dũng cùng 3 người bạn (2 nam, 1 nữ) cũng đang… lai rai. Trong lúc nhậu, “con gà ghét nhau tiếng gáy” nên giữa Bằng và Dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến… thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Nhóm Bằng yếu thế hơn nên đã bỏ chạy. Nhóm của Dũng cũng bỏ nhậu và kéo nhau đi uống cà phê.

Quyết “rửa hận”, Bằng “cầu cứu” Huỳnh Thanh Phùng. Nghe tin Bằng bị đánh, Phùng vác cây xà beng đi tìm Dũng để… hỏi cho ra lẽ.

Sau một vòng truy tìm, phát hiện nhóm Dũng đang ngồi ở quán cà phê thuộc Ấp 2C xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Bằng chỉ cho Phùng biết Dũng là người đội nón két. Vừa chỉ điểm xong, Bằng lao vào tấn công Dũng. Phùng dùng cây xà beng đâm 7 phát vào người Dũng khiến nạn nhân gục xuống đất. Dũng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án Bằng cùng băng nhóm bị bắt giữ, Phùng thì bỏ trốn tới ngày 26/3/2014 ra đầu thú.

Xuân Duy