1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Đừng biến mình thành "mồi ngon" kẻ cướp

(Dân trí) - Cướp giật tài sản giữa phố đông người, sử dụng hung khí hạ sát nạn nhân, chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. Chưa bao giờ nạn cướp giật lại khiến người dân thành phố bất an đến vậy.

“Bộ đôi” Đặng Như Ý và
“Bộ đôi” Đặng Như Ý và Lê Văn Tính từng gây ra nhiều vụ cướp

Cướp giật như “trong phim”

Sáng 5/9, anh Nguyễn Đoàn Qúy đang điều khiển xe máy qua cầu Tăng Long, bất chợt bị Lê Văn Tính (20 tuổi) và Đặng Như Ý (19 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) áp sát, Ý nhoài người dùng kéo cắt phăng sợi dây giỏ xách khoác trên vai anh Qúy để giật chiếc laptop bỏ chạy. Ngay lập tức anh Qúy truy hô, đuổi theo thì bị bọn cướp ép ngã xuống đường gây thương tích nặng.

Vài phút sau, cuộc rượt đuổi giữa 4 chiến sĩ công phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) với 2 tên cướp giật diễn ra nghẹt thở. Chiếc Exciter BKS: 85B1-017.36 của bọn cướp gầm rú lạng lách trên đường. Khi bị cảnh sát chặn lại, tên Ý liền móc dao đâm tới tấp khiến 2 người đang thi hành công vụ bị thương. Dù nổ súng chỉ thiên nhưng bọn cướp vẫn không chịu quy hàng.

Tang vật vụ án được thu giữ
Tang vật vụ án được thu giữ

Dưới sự chỉ đạo của Đại úy Nguyễn Hữu Phúc – Quyền trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú A, các chiến sĩ công an đeo bám đến đến trước số nhà 237 Lê Văn Việt tổ công tác đã ép sát, đạp đổ xe và không chế nhanh Lê Văn Tính. Riêng tên Ý tiếp tục bỏ chạy bộ vào hẻm. Chạy được một đoạn, Ý bất ngờ quay lại dùng dao chém liên tiếp về phía một chiến sĩ công an và lợi dụng hỗn loạn hắn đã giật súng nhắm thẳng phía công an siết cò. Rất may khẩu súng bị kẹt đạn.

Bị dồn vào thế cùng đường, Ý liền chui xuống cống nước cố thủ. Khu vực này lập tức được phong tỏa, hàng chục chiến sĩ cảnh sát, cùng lực lượng dân phòng đã bao vây khắp các miệng cống. Khoảng 14h30 chiều cùng ngày, tên cướp nguy hiểm này đã bị khống chế đưa về trụ sở. Bước đầu tên Ý và Tính khai nhận, cả hai đã chuẩn bị kéo, 2 con dao cùng xe máy phân khối lớn để đi cướp giật. Trong sáng 5/9, bộ đôi này đã thực hiện thành công 2 vụ cướp laptop trên Xa lộ Hà Nội, khi đang thực hiện  vụ thư 3 thì bị bắt.

Cao Trung Lập – kẻ cướp hung tợn
Cao Trung Lập – kẻ cướp hung tợn

Hay vụ cướp giật kinh hoàng gây chấn động mới xảy ra vào trưa 17/9 tại ngã tư Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa, tên cướp Cao Trung Lập (28 tuổi, quê Quang Ngãi) đã giật giỏ xách chứa laptop của anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, quê Bình Định, ngụ huyện Bình Chánh). Khi bị anh Tri và Đại úy Võ Sỹ Hoàng (Công tác tại công an quận Tân Phú) vây bắt, truy đuổi, tên Lập đã rút dao bấm giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến anh Tri tử vong, đại úy Hoàng bị thương nặng. Điều đặc biệt, trước khi gây ra vụ án này, Cao Trung Lập từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và bị xử tù. Khi ra trại chưa được lâu tên này tiếp tục phạm tội.

Đừng biến mình thành “mồi ngon” của kẻ cướp

Để tài sản hớ hênh là tự biến mình thành “mồi” của cướp giật
Để tài sản hớ hênh là tự biến mình thành “mồi” của cướp giật

Khi đời sống được nâng cao và thời đại công nghệ số phát triển thì việc trang bị laptop, điện thoại phục vụ cho công việc đang trở thành nhu cầu thiết yếu. Cũng kể từ khi nhiều người ra đường được trang bị đầy đủ “tiện nghi” thì vô tình những món đồ thông dụng đó là trở thành “mồi ngon” của bọn cướp giật.

Khảo sát thực tế cho thấy, ra đường vào thời điểm hiện tại không khó để phát hiện hàng chục người dân đi đường mang theo ba lô laptop, giỏ xách để khá hớ hênh hoặc nghe điện thoại dọc đường. Điều này cho thấy sự cảnh giác của chính người dân vẫn còn chưa cao. Tâm lí chủ quan khiến nạn nhân phải trả giá bằng việc mất tài sản hoặc bị thương tích do tác động của bọn cướp gây ra.

Trao đổi với “Hiệp sĩ đường phố” - Nguyễn Văn Minh Tiến, người đã có thâm niên hơn chục năm bắt cướp và khuất phục hàng trăm đối tượng về phương thức “ăn hàng” và cách “né” trước bọn cướp, “Hiệp sĩ” Minh Tiến cho biết; đối với bọn cướp giật thì không hẳn chỉ laptop hay điện thoại mà tất cả những tài sản có giá trị “trong tầm tay” thì bọn chúng đều cướp giật.

“Bọn cướp bây giờ rất manh động, chúng không thực hiện hành vi phạm tội ở một điểm cố định nào mà thường chạy xe rảo quanh nhiều tuyến đường, khi phát hiện “con mồi ngon” là sẽ ra tay. Hầu hết các đối tượng đều chuẩn bị hung khí nếu bị truy cản sẽ đâm nạn nhân tìm đường tẩu thoát. Trong tình huống này, nạn nhân cũng như người dân không nên áp sát bọn cướp ngay, nên giữa khoảng cách ít nhất 1m để tìm cơ hội cùng hợp lực khống chế cướp” – Hiệp sĩ Minh Tiến nhấn mạnh.

“Hiệp sĩ” Minh Tiến khuất phục một đối tượng cướp giật, liều lĩnh trên phố
“Hiệp sĩ” Minh Tiến khuất phục một đối tượng cướp giật, liều lĩnh trên phố

Trong quá trình tuần tra, bắt cướp rất nhiều lần anh Tiến phát hiện người đi đường để tài sản sơ hở, làm “mồi” cho cướp, khi tiếp cận nhắc nhở thì bị phản ứng, thậm chí có người cho rằng “hiệp sĩ” Minh Tiến “rảnh hơi”. “Hiệp sĩ đường phố” cho biết biết thêm: “Thấy nhiều chị em phụ nữ đi đường mang trang sức, nghe điện thoại, đeo giỏ xách như kiểu “mời anh cướp” tôi đến nhắc nhở thì họ đều bỏ ngoài tai”.

Trung Kiên