1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đi ăn lẩu, bị cắt cổ đến chết

(Dân trí) - Vừa rời nơi xảy ra mâu thuẫn, ông Sơn bị một đối tượng trong nhóm đối thủ bám theo, áp sát rồi dùng cao cắt nhiều nhát vào cổ...

Đi ăn lẩu, bị cắt cổ đến chết
Khu vực xảy ra mâu thuẫn dẫn tới vụ án mạng rạng sáng 22/3

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 22/3 tại hẻm 152 Lạc Long Quân (phường 3, quận 11). Nạn nhân bị cắt cổ chết được xác định là ông Trần Văn Sơn (45 tuổi, người địa phương).

Thông tin ban đầu, vào đêm 21/3, ông Sơn cùng em gái và cháu đi ăn uống tại một quán lẩu nằm trong hẻm 152. Lúc này, em gái của ông Sơn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ngồi nhậu tại quán đối diện. Từ chuyện này dẫn đến xô xát giữa hai bên. Tuy nhiên, được chủ quán và nhiều người khác căn ngăn nên sự việc lắng xuống.

Rạng sáng 22/3, ông Sơn đi bộ ra về (cách quán nhậu khoảng vài chục mét) thì bị một đối tượng trong nhóm kia bám theo. “Tôi thấy người này đi gần rồi bất ngờ kẹp cổ anh Sơn lôi đi. Chỉ vài giây sau thì anh Sơn gục xuống đường, trên cổ có nhiều vết cắt” - chị P. (em gái ông Sơn) bàng hoàng nhớ lại.

Một số nhân chứng cho biết trước khi ra tay sát hại ông Sơn, hung thủ đã chạy vào giật dao của bà chủ một quán phở gần đó để làm hung khí. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường, riêng ông Sơn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng gây mất máu nhiều nên đã tử vong trên đường nhập viện.

Nhận tin báo, Công an phường 3 và công an quận 11 đã có mặt để xử lí vụ việc. Ngay trong đêm, các trinh sát đã bắt giữ được nghi can sát hại ông Sơn. Một số người liên quan đến vụ án cũng được mời về lấy lời khai phục vụ công tác điều tra phá án.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên