1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Đầu năm, bị kẻ lạ đột nhập vào nhà phóng hỏa

(Dân trí) - Trong lúc cả nhà anh Tín đang ngủ thì một đối tượng lạ mặt đột nhập lên tầng trên ngôi nhà rồi tẩm xăng phóng hỏa. May mắn, gia đình phát hiện kịp thời nên không bị nguy hiểm về người.

anh-1-1455342518501

Đầu năm bị kẻ lạ đột nhập vào nhà phóng hỏa

Vụ việc xảy ra lúc khoảng 3h30 sáng 13/2, tại nhà anh Trần Thanh Tín (24 tuổi, ở số 174 Lê Văn Hưu, thuộc tổ 13, KV3, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà, gia đình anh Tín đang ngủ thì ngửi mùi xăng nồng nặc, trên tầng 2 phát cháy. Thời điểm này, trong nhà anh Tín có 7 người, trong đó có bé nhỏ tuổi nhất mới 6 tháng tuổi.

Lúc này, anh Tín hô hoán mọi người trong nhà dập tắt đám cháy. Cùng lúc đó, anh Tín phát hiện một người chạy từ trên tầng lầu xuống dưới nhà nên rượt đuổi theo. Ngay sau đó, đối tượng gây ra vụ cháy đã được gia đình bắt giữ. Đối tượng bị bắt là người quen của bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ ruột của anh Tín).

Ổ điện bị chập cháy, rất may không gây thiệt hại về người
Ổ điện bị chập cháy, rất may không gây thiệt hại về người

Vụ phóng hỏa đã làm nhiều vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi, tường nhà cháy đen, hệ thống điện bị cháy nổ. Hiện vẫn chưa ước tính được giá trị thiệt hại.

Nhận được tin báo, Công an phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) đã có mặt tại hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Công