1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Đau lòng cháu lớp 2 bị hàng xóm hiếp, giết thả sông phi tang

(Dân trí)- Đầu tháng 4/2014, người dân ở ấp 18, xã Tân Long (huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) bàng hoàng trước cái chết của cháu Huỳnh Thị Hồng Thắm (SN 2004) bị thả xác trôi sông và phẫn nộ khi biết hung thủ là hàng xóm với nạn nhân.

Sự mất tích khó hiểu của cô bé học sinh lớp 2

Theo lời kể của bà Tô Thị Thịnh (63 tuổi, bà ngoại của nạn nhân), sáng ngày 31/3, cháu Huỳnh Thị Hồng Thắm đến trường học như mọi ngày. Khi đi, cháu mặc một bộ đồng phục áo trắng, quần xanh theo quy định của nhà trường. Ngoài ra, cháu còn mặc thêm bên trong một chiếc quần soọc. 

Ngày thường, sau khi tan học, cháu Thắm về nhà ăn cơm với gia đình. Nhưng hôm đó, chờ mãi không thấy cháu về nên mọi người trong gia đình đổ xô đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của cháu. Người nhà cũng hỏi thăm bạn bè trong lớp thì các bạn của Thắm cho biết lúc tan học thấy cháu Thắm về nhà như mọi ngày.

Qua một đêm tìm kiếm không có hiệu quả, khoảng 7h30 sáng hôm sau (1/4), gia đình và bà con lối xóm tiếp tục tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện thi thể cháu Thắm đang trôi trên dòng sông chạy qua trước nhà (cách nhà cháu trên dưới 400m). Lúc đó, trên người cháu không còn bộ đồng phục, cũng không có cặp sách, chỉ còn một chiếc quần soọc ngắn cháu mặc bên trong. Nhưng điều khiến mọi người nghi ngờ là chiếc quần soọc ngắn này lại có cả thắt lưng; trong khi chiếc thắt lưng này cháu Thắm chỉ dùng trong bộ đồng phục cháu mặc đi học vào sáng 31/3.

Đoạn sông nơi phát hiện thi thể cháu Thắm.
Đoạn sông nơi phát hiện thi thể cháu Thắm.

Nhớ lại giây phút ấy, chị Huỳnh Thị Kiều (mẹ cháu Thắm) kể trong nước mắt: “Lúc kiếm mãi không thấy con, tui trách giận con đi chơi mà không cho gia đình biết, cũng không biết đường về nhà. Tui cứ nghĩ là khi con về sẽ đánh cho một trận vì tội bỏ nhà đi chơi. Đâu có ngờ đâu, mình đã trách oan con mình”. Nói xong, chị Kiều lại khóc nấc lên nghe đến não lòng.

Gã trai tuổi teen thành sát thủ máu lạnh

Ngay sau khi phát hiện thi thể cháu Thắm, thấy có dấu hiệu lạ, gia đình liền báo với công an địa phương. Ngay lập tức, cơ quan công an xuống hiện trường để xem xét hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân.

Chị Huỳnh Thị Kiều cho biết, khi phát hiện thi thể con gái tôi dưới nước, mọi người đưa cháu lên bờ và tìm kiếm xung quanh xem có dấu vết gì bất thường hay không. Trong khi tìm kiếm, người dân lại thấy có nhiều nghi vấn tại nhà của Phan Hoài Phong (sinh ngày 10/5/1996) ngụ cùng ấp 18 với gia đình. Thời điểm đó, nhà của đối tượng này cửa trước đóng, cửa sau mở và có một số vết máu. Vết máu đó còn có ở cả ngoài đường, ngoài bờ sông- nơi có mấy mảnh ván mà Phong ghép lại làm chỗ lấy nước giặt giũ, tắm rửa. Thông tin này liền được báo ngay cho cơ quan chức năng.

Cầu ván ở bờ sông trước cửa nhà Phong còn dính nhiều vết máu.
Cầu ván ở bờ sông trước cửa nhà Phong còn dính nhiều vết máu.

Và thi thể của cháu Thắm được đưa lên bờ để ngành chức năng khám nghiệm.
Và thi thể của cháu Thắm được đưa lên bờ để ngành chức năng khám nghiệm.

Qua xác minh, kiểm tra đối chiếu hành vi của Phong trong thời gian diễn ra vụ việc, cơ quan công an nhận định, Phong là người có liên quan đến cái chết của cháu Thắm. Ngay sau đó, Phong được đưa về trụ sở công an xã Tân Long để làm rõ. Và tại đây, tên Phong đã khai nhận hành vị phạm tội của hắn.

Theo lời khai của Phong, vốn là hàng xóm với nhau từ nhiều năm nên hắn và cháu Thắm rất thân tình. Trưa ngày 31/3, thấy cháu Thắm đi học về cùng mấy bạn khác trong xóm, Phong liền kêu cháu Thắm vào nhà mình chơi cho vui. Lúc vào cùng Thắm còn có một cháu hàng xóm nhưng sau đó cháu này về nhà trước nên chỉ còn Thắm cùng Phong chơi ở ngoài sân.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Phong dụ dỗ cháu Thắm vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi hiếp xong, do sợ bị lộ nên Phong đã dùng dao Thái Lan đâm vào người cháu Thắm 4 nhát, trong đó có 3 nhát vào vùng ngực, 1 nhát vào vùng cổ khiến cháu Thắm tử vong. Sau khi sát hại cháu Thắm, Phong để xác nạn nhân trong nhà, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Kể cho PV nghe vụ việc, chị Kiều nói trong tiếng nấc nghẹn: “Tui không ngờ con gái tui lại chết thảm như vậy. Lúc tui đi tìm con, tui có gặp Phong 2 lần, hỏi nó có thấy Thắm không thì Phong vẫn tỉnh queo, thậm chí hắn còn nói với tui: Biết nó ở đâu mà đi tìm”.

Cũng theo chị Kiều, sau khi phát hiện ra thi thể con gái, đưa về nhà an táng xong và Phong cũng bị bắt thì một đứa em trai của Thắm mới kể cho gia đình biết là có thấy Phong kêu chị mình vào nhà Phong chơi. “Lúc đó, Phong thấy con trai tui biết chị gái vào nhà hắn nên hắn dọa cháu nếu nói với người khác là đâm cho chết luôn. Vì quá sợ nên cháu đã không dám kể với ai”, chị Kiều thuật lại.

Chị Kiều và các con vẫn còn thất thần trước cái chết thương tâm của cháu Thắm.
Chị Kiều và các con vẫn còn thất thần trước cái chết thương tâm của cháu Thắm.

Trở lại quá trình sát hại cháu Thắm, sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, dùng dao đâm cháu Thắm đến chết, Phong để xác cháu Thắm trong nhà rồi chờ cho đến lúc trời tối vắng người qua lại, hắn mới đưa thi thể cháu Thắm ra bỏ xuống đoạn sông trước nhà mình nhằm phi tang, lúc đó là khoảng 20h. Bộ đồng phục đi học, cặp sách của cháu Thắm và con dao gây án cũng bị Phong phi tang, cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy được.

                                                                                                            Bạch Dương