1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đặt bom xăng ở Tân Sơn Nhất vì... tâm trạng không tốt (!?)

(Dân trí) - Vy được xác định là người đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất và là người trực tiếp kích nổ quả bom. Tuy nhiên, ra tòa bị cáo này thản nhiên khai: “Trong đầu bị cáo không có ý thức gì về chính trị, chỉ vì bức xúc trong công việc và tâm trạng không tốt nên mới đi khủng bố".

bicao

Các bị cáo tại toà.

Chiều ngày 4/6, phiên xử Đặng Hoàng Thiện (SN 1993), Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê Quảng Ngãi) cùng 13 đồng phạm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tiếp tục với phần thẩm vấn.

Ngô Thụy Tường Vy là người tích cực cùng Thiện lên kế hoạch đánh bom xăng tại Sân bay Tân Sơn Nhất và trực tiếp kích hoạt quả bom xăng tại nhà ga quốc tế. Tỏ vẻ thành khẩn, Vy thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng, một số tình tiết trong bản án sơ thẩm chưa chính xác. Đó là, cô chỉ tham gia vụ đánh bom xăng tại Tân Sơn Nhất chứ không tham gia nhóm "Phượng Hoàng" và “Đại Bàng” cũng như không tham gia chuẩn bị vũ khí cùng nhóm này.

"Trong đầu bị cáo không có ý thức gì về chính trị, chỉ vì bức xúc trong công việc và tâm trạng không tốt nên mới đi khủng bố. Trong hơn 1 năm tạm giam bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo” Bị cáo Vy khai nhận.

Nữ bị cáo cho biết thêm, khi cùng Trương Tấn Phát mang quả bom xăng thứ nhất vào đặt tại cột số 9 nhà chờ ga quốc tế, lo sợ hành vi của mình gây hậu quả nghiêm trọng nên biết việc Phát tháo pin trên thiết bị điều khiển từ xa để không kích nổ được quả bom, cô không phản đối.

Lý giải về việc tại sao vẫn kích nổ quả bom thứ 2 do Thiện chuyển lên sau đó, Vy cho rằng, lúc này trong ý thức của mình nghĩ rằng Phát đã tháo pin trên thiết bị điều khiển từ xa. Về việc chọn cột số 9 để đặt bom và vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó, Vy cho biết vì đã quan sát khu vực này không có camera nên có thể chạy thoát.

Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, Thiện cho biết, quen với Phạm Lisa qua facebook từ tháng 6/2016. Sau đó, Thiện được Phạm Lisa giới thiệu làm quen với nhiều người trong nhóm facebook do đối tượng này tập hợp.

Ban đầu, vào đầu tháng 4, Thiện cùng Sinh lên kế hoạch chế bom gas, xăng phá hủy kho giữ xe vi phạm của Công an Đồng Nai để tạo tiếng vang cho tổ chức của mình.

Sau khi phi vụ này thành công, anh ta tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Phạm Lisa lên mạng nghiên cứu cách chế bom xăng có thiết bị kích nổ từ xa.

Từ ngày 15/4 đến 20/4, Thiện đã hoàn thành xong 2 quả bom. Phạm Lisa cho Thiện số điện thoại của Vy để gặp nhau, bàn kế hoạch đưa bom đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Vy cho rằng lúc bàn bạc với Thiện thì chỉ mang bom xơi đi tới sân bay nhằm gây tiếng vang chứ nếu bom xăng nguy hiểm tới tính mạng người khác thì bị cáo sẽ không thực hiện.

Thiện cũng thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1983, người cung cấp tài chính cho nhóm khủng bố theo chỉ đạo của Phạm Lisa) để mua nguyên liệu nổ. Đồng thời, anh ta khai nhận có lập cho Chung một tài khoản facebook theo chỉ đạo của Lisa.

Tuy nhiên, Chung phủ nhận toàn bộ lời khai của đồng phạm và cho rằng cáo trạng truy tố mình là sai sự thật. Trong quá trình điều tra bị cáo bị Công an ép cung nhục hình nên mới khai nhận hành vi. Chị ta cho rằng quen biết Thiện là do một lần vô tình gọi nhầm điện thoại, sau đó bắt bạn làm quen. Bản thân bị cáo Chung cho rằng mình không biết sử dụng facebook nên mỗi lần gặp đều nhờ Thiện lập cho mình 1 – 2 tài khoản facebook. Giải thích về việc trước đó Chung thừa nhận cung cấp tiền cho Thiện, chị ta cho rằng vì khai theo đề nghị của kiểm sát viên để được gặp con với bản năng người mẹ nên bị cáo thừa nhận mong sớm được tại ngoại

Ngay lập tức HĐXX cho đối chất với bị án Lê Thị Thu Phương (sinh năm 1996, bạn gái Thiện) thì Phương thừa nhận bị cáo Chung đã nhiều lần chuyển tiền cho Thiện để mua các nguyên liệu nổ cũng như chu cấp tài chính cho các tổ chức.

Ngày mai 5/6, phiên tòa bắt đầu tranh luận.

Xuân Duy