1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đâm người tình rồi tự sát, nỗi đau từ cuộc tình vụng trộm

(Dân trí) – Dù đã có gia đình riêng nhưng L. và ông Đức vẫn bất chấp, lén lút qua lại với nhau. Hậu quả của mối tình ngang trái này là kẻ chết người trọng thương nhưng đau hơn cả là người thân và những đứa con của họ đang gánh chịu.

Anh Dương bên chiến bàn thờ lập ra tại phòng trọ cho vợ mình
Anh Dương bên bàn thờ vợ mình

Rạng sáng 1/5, người dân tại khu phố Bình Phước A (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) kinh hoàng chứng kiến cảnh L.T. L. (27 tuổi, quê Đồng Tháp) gục chết bên gốc cây cao su. Cách đó không xa là Phùng Văn Được (35 tuổi, quê An Giang) bị nhiều thương tích đang rên rỉ cầu cứu, kế bên có 2 con dao Thái Lan và một chai rượu.

Sau phút bàng hoàng, mọi người đều nhận ra L. và Được nhưng chẳng ai đoán ra ngay là vì sao hai người này lại ở lô cao su trong tình trạng kẻ chết, người trọng thương. Khi công an có mặt thì chị L. đã tử vong, ông Được được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 
Theo bác sĩ Hoàng Văn Diện – Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, bệnh nhân Đ. nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, có 12 vết thương trên cơ thể (11 vết dao dâm, 1 vết thương bên ngực phải và một vết rạch lớn dưới bụng), các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân này. Riêng chị L. được người thân đến nhận xác đưa về quê mai táng.

Được biết, chị L. và anh Nguyễn Minh Dương (26 tuổi, quê An Giang) nên duyên chồng vợ từ vài năm trước và sinh được bé Như Ý (gần 3 tuổi). Cuối năm 2011, anh Dương không biết chữ, tài sản chẳng có gì nên đã đưa vợ, con, mẹ già đến Bình Dương ở trọ, đi làm công nhân kiếm sống qua ngày.

“Tối 30/4, tôi và L. còn bàn tính sáng 1/5 sẽ đưa con đi chơi lễ. Khi ngủ dậy không thấy vợ đâu, tôi tưởng L. đi chợ nhưng chờ mãi không thấy về nên đi tìm. Nghe nhiều người nói có đôi nam nữ chết trong lô cao su tôi chạy đi kiếm nhưng không thấy và cũng không nghĩ rằng đó là vợ mình” – Anh Dương kể.

Nhìn gương mặt người đàn ông khắc khổ lại mang căn bệnh bẩm sinh trong người, anh Dương trông già hơn cái tuổi 26 rất nhiều. Anh Dương cho biết thêm: “Thường ngày, L, rất chu đáo với chồng con và không thấy có biểu hiện gì lạ, khi biết được chuyện L. len lút quan hệ tình cảm với người đàn ông khác rồi bị giết tôi thật sự sốc. Không hiểu hai người họ đã qua lại với nhau từ khi nào”.

Nỗi đau của một người đàn ông bị vợ phản bội chưa thấm thía với việc anh Dương hàng ngày phải nghe tiếng đòi mẹ của bé Như Ý. “Nhiều đêm, bé Như Ý thiếu hơi mẹ giật mình khóc thét. Tôi chỉ biết nói dối cháu là mẹ đi chợ sắp về, cháu còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được sự mất mát đang gánh chịu” – Anh Dương tâm sự.

Anh Dương bên chiến bàn thờ lập ra tại phòng trọ cho vợ mình
Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng Được đã lao vào cuộc tình vụng trộm và tự gây ra một kết cục bi thảm

Cũng rơi vào hoàn cảnh đau đớn, tuyệt vọng như anh Dương là chị Trương Thị Qúy (28 tuổi, vợ của Phùng Văn Được). Chị Qúy cũng không biết chữ nhưng từ khi nghe tin chồng mình quan hệ tình cảm với người khác, giết người và sẵn sàng tự tử theo người con gái khác thì chị Qúy như gục ngã. Dù đã mất đi niềm tin và rất hận chồng nhưng chị Qúy vẫn tìm đến bệnh viện để lo liệu.

Cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng thêm chồng chất gian nan với chị Qúy, chồng nằm viện sắp phải đối mặt với vòng lao lý, hai con nhỏ đang độ tuổi ăn học ở quê, bản thân lại không biết chữ… rồi đây ba mẹ con chị sẽ ra sao?

Hậu quả của cuộc tình ngang trái mà L. và ông Được gây ra đã quá rõ nhưng nỗi đau mà những người thân của họ đang phải gánh chịu thì ai thấu hiểu. Đặc biệt là những đứa trẻ thơ phải chịu cảnh mồ côi, cảnh thiếu thốn tình thương của bậc làm cha, làm mẹ, rồi vô số khó khăn về vật chất khác đang đến phía trước.

Trung Kiên