1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết người vì tình yêu đơn phương không được đáp trả

(Dân trí) - Thuyết phục tình cảm không thành, lại nghi ngờ, ghen tuông vô cớ, Hiền lấy con dao Thái lan đã chuẩn bị từ trước rồi đâm nhiều nhát khiến chị H. gục chết tại chỗ.

Ngày 26/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận 6 và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Hiền (SN 1995, quê Vĩnh Long) án tử hình về tội “Giết người”.

img-9582-dbd33
Bị cáo Hiền trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, khoảng tháng 4/2014, Huỳnh Thanh Hiền có quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Thạch Thị H. khi cả hai cùng làm việc chung tại một nhà hàng nằm trên đường Tản Đà, phường 11, quận 5.

Biết chị H. đang sống chung như vợ chồng với anh L.C.M, nên Hiền liền xin nghỉ việc để tránh gặp mặt tình địch. Thời gian này, Hiền thường xuyên điện thoại và tìm gặp chị H. nhưng đều bị chị này tránh mặt.

Vào lúc 21h ngày 26/8/2014, Hiền chạy xe đến chỗ làm của chị H. với mong muốn có thể gặp mặt và nói chuyện tình cảm với chị này. Thấy chị H. được anh M. chở trên đường về nhà nên Hiền liền cho xe vượt mặt rồi chặn xe lại.

Anh M. bỏ đi về nhà trước, còn chị H. và Hiền đứng lại nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, cả hai bất đồng quan điểm nên xảy ra mâu thuẫn. Thuyết phục tình cảm không thành, lại nghi ngờ, ghen tuông vô cớ, Hiền lấy con dao Thái lan đã chuẩn bị từ trước rồi đâm nhiều nhát khiến chị H. gục chết tại chỗ.

Quế Sơn