1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết đồng nghiệp vì hiểu lầm

(Dân trí) - Thấy Thọ gọi điện thoại cho ai đó, Thụ lầm tưởng rằng anh này kêu người đánh mình nên dùng đục gỗ đâm chết Thọ.

Ngày 28/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Tân Bình và tuyên phạt bị cáo Lê Thế Thọ (SN 1981, quê Thanh Hóa) 20 năm tù về tội “Giết người”.

4-4-1440760315017
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, Lê Thế Thọ làm nghề sơn PU và Nguyễn Quốc Thụ làm thầu sơn đá giả gỗ tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM.

Khoảng 16h ngày 3/1/2015, Thọ chạy xe đến công trình để kiểm tra công việc của những người thợ. Đến nơi, Thọ thấy Thụ cầm can xăng đi từ trong công trình ra.

Nghi ngờ Thụ lấy trộm xăng, Thọ liền hỏi Thụ mang xăng đi đâu thì bị anh này chửi lại. Sau đó, giữa Thọ và Thụ xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn nên Thụ bỏ đi mà không nói lời nào.

Lúc này, Thụ gọi điện thoại cho bạn để nói chuyện về công việc. Tưởng Thụ gọi điện thoại cho người đến đánh mình, Thọ liền lấy một chiếc đục rồi lao tới đâm một nhát vào ngực của anh này.

Sau khi gây án, Thọ liền bỏ trốn. Còn Thụ được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Ngày 4/1/2015, Thọ đến cơ quan chức năng đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thọ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn

Đâm chết đồng nghiệp vì hiểu lầm - 2