1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đại gia Cà Mau mua dâm “bất lực” trước thiếu nữ vì... yếu sinh lí

Vợ đi Mỹ gần 20 ngày, đại gia Việt kiều thừa nhận mình đã mua dâm trẻ em sau khi bị cơ quan điều tra bắt. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, vị đại gia này khai nhận, cả 2 lần mua dâm đều “bất lực” trước thiếu nữ chưa tròn 15 tuổi phổng phao vì chứng bệnh yếu sinh lí.

Đại
gia Cà Mau - ông chủ có khách sạn lớn bậc nhất tỉnh Cà Mau bị bắt vì tội mua
dâm trẻ em.

Đại gia Cà Mau - ông chủ có khách sạn lớn bậc nhất tỉnh Cà Mau bị bắt vì tội mua dâm trẻ em.

Từ cuộc gọi réo rắt lúc giữa trưa…

Con gái đi khỏi nhà hai đêm, gia đình bà Xuân (trú tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) nghĩ con gái bị bắt cóc. Nhưng thay vì đi tìm con, vợ chồng bà Xuân ở nhà chờ tin con đến tận ngày thứ… 29, bởi sợ kêu lên, nhờ người đi tìm thì “mất uy tín gia đình”.

Đến 12h trưa 16.6, chuông điện thoại của bà Xuân bỗng đổ chuông réo rắt. Thấy số lạ, bà không nghe. Mãi đến cuộc gọi thứ 10, bà mẹ của 9 đứa con mới bắt đầu nghe máy. Đầu dây bên kia cất lời với giọng hối háp: “Cô ơi, cô có phải là mẹ của bé L không? Em ấy đang gặp nạn”.

Thẫn thờ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, bà Xuân gặng hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. “Cậu ấy nói con gái tôi đang bị giam lỏng ở quán bia ôm, chủ đánh đập nhiều lắm, nếu không cứu kịp sẽ có nguy cơ không còn gặp nó nữa. Tôi vội hỏi địa chỉ quán rồi kêu các con tôi nhanh đi tìm L về”, bà Xuân chua chát kể.

Khi các con bà Xuân đến quán Nhựt Duy ở đường Nguyễn Trãi (TP.Cà Mau) thì bà Lâm Thị Châu (chủ quán) đưa L ra đứng cạnh quầy thu tiền. Bà này yêu cầu người thân của L phải đưa 7 triệu đồng để trả nợ vì cho rằng, L mượn tiền của bà.

Sau một hồi ầm ĩ, L nói không nợ bà Châu đồng nào, ngược lại tiền lương của L bà Châu giữ hết. Tôi kiên quyết kéo em gái ra khỏi quán thì một thanh niên xăm trổ lao vào đấm, đá tôi túi bụi. Bị đánh đau, tôi chạy ra đường, gọi điện về cho mẹ nói rõ tình hình. Nghe xong, mẹ và cha tôi ngay tức khắc bắt xe lên thành phố và lên phường trình báo”, chị của L kể.

Sau khi bà Xuân trình đơn tố giác cho rằng, con gái bà tên là L (hơn 14 tuổi) bị chủ quán Nhựt Duy (ở phường 9) giam lỏng, không cho gia đình dẫn về, bắt gia đình nộp 7 triệu đồng, CQĐT Công an TP.Cà Mau đã vào cuộc điều tra, xác minh.

đến vụ án “rúng động” đất Mũi

Trong quá trình điều tra, CQĐT Công an TP.Cà Mau đã phát hiện, khoảng gần 1 tháng trước, L đến quán Nhựt Duy (do bà Lâm Thị Châu, 40 tuổi làm chủ) để xin làm tiếp viên bia ôm. Theo giao kết, L không nhận tiền lương, chỉ được nhận tiền boa của khách. Tuy nhiên, tại đây, ngoài công việc phục vụ, L còn bị ép phải “đi đêm” bán dâm cho khách bất kì lúc nào nếu khách có nhu cầu, nhiều lần bà Châu đã ép L bán dâm cho một số đại gia nổi tiếng ở Cà Mau.

Sau 6 giờ nhận được đơn tố giác, cơ quan công an mở một cuộc điều tra khẩn cấp và đến 22h cùng ngày đã bắt khẩn cấp ông Tiêu Văn Luận và bà Lâm Thị Châu để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khai báo bước đầu tại cơ quan công an, ông Luận thừa nhận việc mua dâm với em L 2 lần tại một nhà trọ tên Thanh Tiền gần quán nhậu vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.2015, mỗi lần mua dâm ông Luận trả 500.000 đồng cho cả tiền mua dâm lẫn tiền phòng trọ. Bà Châu cũng thừa nhận hành vi môi giới để L bán dâm nhiều lần tại nhà trọ. Mặt khác, mặc dù bị ép bán dâm nhiều lần nhưng L không nhận được đồng nào mà tiền khách trả bà Châu đều giữ hết.

Theo lời khai của L tại cơ quan chức năng, L khẳng định, ông Luận đã bắt L phục vụ ít nhất 2 lần. Nhớ về những lần ông Luận mua dâm, L kể: “Ông này em không thể nào quên được vì là một trong những vị khách già nhất, xấu nhất mà bà Châu bắt em phục vụ”. L kể: "Nhiều lần, em định gọi cho mẹ để cầu cứu nhưng bà Châu giữ điện thoại nên không liên lạc được. Có lần, em mượn được điện thoại của khách, vừa vào nhà vệ sinh bấm máy thì đồng nghiệp phát hiện báo bà chủ. Người khách đã xin số điện thoại của mẹ em và báo giúp, em linh cảm mình sẽ được cứu”.

Với các chứng cứ, ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án “môi giới bán dâm” và “mua dâm trẻ vị thành niên”. Việc ông Tiêu Văn Luận bị bắt vì tội mua dâm trẻ em chưa đầy 16 tuổi trở nên “rúng động” dư luận đất Mũi Cà Mau vì ông Tiêu Văn Luận là một Việt Kiều “đại gia” có tiếng ở Cà Mau về sự giàu có và hăng say lao động sáng tạo. Người ta biết đến ông bởi ông có nhiều nhà hàng, khách sạn lớn ở Cà Mau, TPHCM, Kiên Giang, Phú Quốc…

Đặc biệt, với những sáng tạo độc đáo khi sản xuất hàng loạt nhà di động hiện đại tại Công viên Hùng Vương tỉnh Cà Mau, ông Luận được chính quyền tỉnh quan tâm và tạo nhiều điều kiện để làm ăn, nhân rộng phát triển mô hình trên địa bàn tỉnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Luận qua Mỹ từ những năm 1980, được chính quyền sở tại cấp thẻ xanh. Năm 1987, ông được Hiệp hội quốc tế cấp thẻ “Những người thợ nề và thợ thủ công”. Đến năm 2003, ông về nước theo diện Việt kiều hồi hương, đầu tư nhiều dự án du lịch ở Phú Quốc, mở khách sạn ở Cà Mau.

Thiếu
nữ chưa tròn 15 tuổi - người bị ép bán dâm cho đại gia Cà Mau.

Thiếu nữ chưa tròn 15 tuổi - người bị ép bán dâm cho đại gia Cà Mau.

Đại gia mua dâm khai 2 lần “bất lực” trước thiếu nữ

Cơ quan điều tra Công an TP.Cà Mau cho biết, trong quá trình điều tra, ông Luận (đang bị tạm giam về hành vi “mua dâm trẻ em”) được cho là thành khẩn khai báo, lý lịch rõ ràng và nhân thân tốt. Những ngày đầu tháng 7, bà Hà (chị ruột ông Luận) và người em đã làm thủ tục bảo lãnh cho đại gia Việt kiều 56 tuổi này được tại ngoại. Một cán bộ công an TP.Cà Mau cho biết, việc bảo lãnh này theo đúng Điều 92 Bộ luật Tố tụng hình sự vì có đến 2 người thân của ông tham gia, được chính quyền địa phương xác nhận và bị can có nhân thân tốt, lý lịch rõ ràng.

Vị cán bộ công an TP.Cà Mau này còn cho biết, nghi can Tiêu Văn Luận đã thừa nhận 2 lần mua dâm với L tại nhà trọ Thanh Tiền, do chủ quán nhậu Nhựt Duy là bà Lâm Thị Châu môi giới.

Cuối tháng 5.2015, trong một lần đến quán Nhựt Duy chơi, ông Luận được bà Châu giới thiệu có “hàng" mới, ngon. Sau khi “check” (kiểm tra) hàng, thấy vóc dáng L cao ráo, eo thon, ngực đầy, nên vị đại gia Việt kiều đã đồng ý mua dâm với giá 500.000 đồng/lượt. Sau khi ngã giá thành công, vị này chạy xe máy đến nhà trọ Thanh Tiền thuê phòng và chờ L đến. Một lúc sau, L được bà Châu đưa đến gặp vị đại gia Việt kiều, cả hai ở trong phòng 2 giờ đồng hồ. Đại gia Việt kiều khai rằng, chỉ nằm ôm nhau được một lúc thì L mượn điện thoại vào nhà vệ sinh gọi cho người thân.

Đại gia Việt kiều - ông chủ khách sạn được cho là lớn nhất Cà Mau - tiếp tục khai rằng: Đến đầu tháng 6.2015, ông qua phường 1, TP.Cà Mau (Cà Mau) ăn lẩu dê với bạn bè. Khoảng 19h tối, ông trực tiếp gọi điện thoại cho bà Châu để đặt vấn đề mua dâm.

Ngay sau đó, bà Châu tiếp tục đưa L đến nhà trọ Thanh Tiền để phục vụ “mây mưa” với ông. Trong lần thứ 2 này, ông nhận ra L và cho tiếp viên này thêm 100.000 đồng (tổng cộng là 600.000 đồng). Vị này tiếp tục khai rằng, khi ôm nhau, L tiếp tục khóc và mượn điện thoại của ông gọi cho người thân. Sau 2 giờ bên nhau, cũng như lần trước, vị đại gia này không “quan hệ” được với thiếu nữ vì bị chứng yếu sinh lí.

Bà Hà, chị ông Luận cũng tin rằng, em mình bị “bất lực”. Bà này nói: “Cậu ấy là người sức khỏe yếu, theo bệnh án của Bệnh viện Việt - Pháp, em tôi bị bệnh thần kinh tọa gai cột sống”.

Được biết, lúc ông Tiêu Văn Luận bị bắt, vợ ông đã bay qua Mỹ được gần 20 ngày, biết tin dữ, bà đã quay về Cà Mau. Bà vợ cũng cho rằng, không tin chồng mình có hành vi mua dâm vì biết sức khỏe ông chồng “đại gia” của mình.

Tuy nhiên, L khẳng định, những lời khai của ông Tiêu Văn Luận hoàn toàn sai sự thật. “Ông Luận nói vào nhà nghỉ chỉ ôm em là không đúng. Em còn nhớ rất rõ 2 lần ông Luận “quan hệ” với em như thế nào. Không có chuyện ông Luận chỉ nằm ôm em rồi trả tiền cho những lần đó. Nếu cơ quan công an mời em làm chứng cho việc này thì em sẵn sàng”, L khẳng định.

Theo An Hoàng Thành

Lao động