1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

“Đại ca” Sài thành dùng súng thanh toán tình địch

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Tiến Cường (42 tuổi, trú phường 10, quận 4) về các hành vi “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

“Đại ca” Sài thành dùng súng thanh toán tình địch
Đối tượng Đỗ Tiến Cường bị bắt cùng tang vật - (ảnh H.A)

Tên Cường được xác định là một tên tội phạm khá nguy hiểm và gian manh. Ngay từ khi còn là thiếu niên, đối tượng này đã tỏ ra bản lĩnh của một đại ca giang hồ khi gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn cùng với các đàn anh. Nhiều lần bị đưa đi cải tạo, giáo dục, nhưng ra trại Cường không những không chịu làm lại từ đầu mà vẫn lao vào con đường phạm tội.

Đỉnh điểm, vào năm 2006, sau khi được ra trại, Cường về nhà sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Để tạo dựng uy tín và chỗ đứng cao hơn trong giới giang hồ, tháng 4/2009, Cường đi biên giới Campuchia mua một khẩu súng K54 cùng hàng chục viên đạn với giá 200 USD.

Cũng kể từ đây, đi bất cứ đâu hay xảy ra chuyện gì tên Cường đều lấy súng ra thị uy, thanh toán đối thủ. Cụ thể, vào đêm 4/6/2009, Cường gọi đàn em là Đặng Xuân Thanh (38 tuổi, ngụ quận 1) thuê ôtô Innova về nhà vợ thứ tư của Cường là Hà Hạnh L. (27 tuổi, ngụ Bạc Liêu).

Trước khi đi Cường gọi thêm đàn em là Đỗ Đức Tài và Hà Chí Vệ (đều ngụ quận 4) đi cùng. Hai ngày sau đó nhóm này kéo nhau về TP.HCM. trên đường về đến đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8) thi bất ngờ gặp Đỗ Mạnh Hưng đi xe máy băng qua đường gây va quệt. Ngay lập tức, Cường xuống xe chửi bới, thấy “đại ca” to tiếng với người lạ, Vệ nhảy vào đánh Hưng còn Tài cầm mã tấu tự chế chém trúng đầu đối thủ.

Bị tấn công, Hưng bỏ chạy tìm nhóm bạn gồm: Trần Hoài Khanh, Lưu Thành Tâm, Dương Thanh Giàu, Dương Tấn Phát và Đoàn Ngọc Long kể lại vụ việc. Ngay lập tức nhóm Hưng liền lên xe máy rượt theo ô tô của Cường, đến đường số 12 (phường 4, quận 8) thì đuổi kịp. Lúc này Tài xuống xe cầm mã tấu chém trúng lưng Khanh và chém vào tay Phát. Sự việc chỉ lắng xuống khi Cường móc súng bắn. Lần nổ súng này không gây thương tích về người.

Là một đại ca có “số”, lắm đệ tử nhưng Cường có bản tính rất hay ghen tuông. Dù có tới 5 vợ nhưng tên này quản lí những người con gái bên mình khá kỹ. Trong một lần nghi ngờ người vợ thứ năm có quan hệ lén lút với một đàn em tên Bùi Công Trung (tức Trung “mặt quỷ”, 47 tuổi, vừa ra tù về tội “Giết người”) nên Cường đã lên kế hoạch thành trừng đối thủ.

Sau nhiều lần dằn mặt nhưng vẫn chưa hả được cơn tức giận, tối 15/7/2009, Cường điều Trung ra gần Cầu Sơn (quận 7) để nói chuyện. Tại đây, Cường rút súng bắn ngay một phát vào hông khiến Trung gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án tên Cường bỏ trốn, riêng Trung được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gần 1 tháng sau vụ nổ súng bắn tình địch, Đỗ Tiến Cường đã sa lưới và bị khởi tố về tội “Giết người”. Đám đàn em thân tín nghe tin “đại ca” Cường đã bị bắt nên lũ lượt kéo nhau ra đầu thú. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đưa tên Cường được đưa đi giám định, kết quả cho thấy; Cường bị rối loạn hoang tưởng ghen tuông do sử dụng ma túy nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Phân viện giám định pháp y tâm thần trung ương.

Sau khi khỏi bệnh vào tháng 11/2011, Cường đã bỏ trốn. Ngày 1/12/2011, Cơ quan CSĐT công an thành phố đã phát lệnh truy nã Đỗ Tiến Cường trên toàn quốc.

Trong thời gian này, tên Cường lẩn trốn khắp nơi. Cuối tháng 2/2012, trinh sát nhận được nguồn tin mật báo tên Cường đang ở khu vực huyện Hóc Môn. Lập tức một cánh trinh sát được cắt cử mai phục và bắt gọn tên tội phạm nguy hiểm này khi hắn đang lần trốn trên trần nhà của một căn nhà thuộc địa bàn ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn).

Tiến hành lục soát, lực lượng chức năng một gói ma túy tổng hợp 10 gram được Cường cất giấu trong túi quận. Ngoài ra, công an còn thu giữ một cân điện tử, một lưỡi lê và một dao bấm.

Hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuyển tên Cường đến Trại tạm giam Chí Hòa chờ xử lí

Thế Phong