1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc trốn chạy sự truy sát của gã tình nhân tàn nhẫn

2 năm “cặp nhầm” người tình, chị Hương phát hiện người này có máu giang hồ và có biểu hiện sử dụng ma túy dạng đá.

Thấy tương lai mịt mù, chị phải nói lời chia tay, nhưng từ khi chị thông báo thông tin trên cũng là lúc chị phải trốn chạy trước sự truy sát của gã người tình tàn nhẫn.

Nguồn tin từ Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ từ công an phường 13 về việc chị Huỳnh Thị Lan Hương (34 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) bị đối tượng Nguyễn Đình Long (38 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) đánh đập, đe dọa an nguy đến tính mạng.

Cuộc trốn chạy sự truy sát của gã tình nhân tàn nhẫn
Chị Hương bị người tình tra tấn bầm dập mặt mày, khâu nhiều mũi

Theo trình bày của chị Hương, chị đã từng có 1 đời chồng và 1 đứa con riêng. Cách đây 2 năm, chị quên biết với Long và thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn “góp gạo thổi cơm chung”, chị Hương dần nhận ra con người tệ bạc của gã người tình. Long thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn bất hảo ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đặc biệt chị Hương nghi ngờ Long là 1 “con nghiện”, khi phát hiện trong phòng trọ 2 người đang chung sống có dụng cụ sử dụng ma túy dạng đá.

Biết sống chung với Long không có tương lai, chị Hương đành nói lời chia tay với người tình và dọn về nhà mẹ đẻ (tại quận Tân Bình) để sống. Nghe chị Hương nói chia tay và bỏ đi, Long liên tục đe dọa sẽ cho đàn em “xử” chị vì tội phản bội. Trước lời đe dọa đến từ người tình, chị Hương phải bỏ trốn xuống nhà người thân tại tỉnh Đồng Nai để tá túc.

Thời gian sau đó, Long liên tục nhắn tin đe dọa với những lời lẽ rất tục tũi và sặc mùi giang hồ và cho đàn em lùng sục chị khắp nơi để bắt về sống với y. Qúa sợ hãi, chị Hương phải bỏ trốn ra miền Trung, rồi lại xuống miền Tây để trốn khỏi sự truy sát của Long và đồng bọn.

Cuộc trốn chạy sự truy sát của gã tình nhân tàn nhẫn
Những tin nhắn đe dọa sặc mùi giang hồ Long nhắn để dọa chị Hương 

Giữa tháng 12/2011, khi biết tin chị Hương về nhà thăm con, Long cho đồng bọn xuống nhà bắt chị đến nơi tạm trú của Long tại chung cư Phan Văn Trị, phường 10, quận 5 để gặp hắn. Khi vừa tới nơi, các đối tượng liền đóng cửa lại để tên Long phía trong dùng vũ lực đánh đấm chị túi bụi, tra tấn đến 1h sáng mới được tha ra. Xong xuôi, tên Long dọa chị không được báo cho công an biết, đồng thời đưa cho chị 5 triệu đồng coi như là “tiền chi phí thuốc men để nhập viện”.

Tưởng rằng, gã người tình sẽ buông tha chị, nhưng không ngờ hắn cho đồng bọn theo dõi chị Hương ngày đêm khi chị đang nằm điều trị tại bệnh viện. Sợ lại bị bắt về sống chung với tên Long, chị Hương đã liều trốn khỏi bệnh viện khi chưa khỏi bệnh.

Tối ngày 12/2 vừa qua, chị Hương cùng một người bạn đang điều khiến xe trên đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) thì bị đồng bọn của Long đi xe ô tô đạp ngã, cướp xe. Chị Hương sau đó bị bọn chúng đưa lên ô tô và tra tấn bầm dập mặt mày, máu chảy đầm đìa, khiến chị phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Đến 2 ngày sau đồng bọn của Long mới đem xe đến trả cho chị Hương và tiếp tục đe dọa.

Hiện chị Hương đang sống trong nỗi sợ hãi khi liên tục bị các đối tượng cùng tên Long đe dọa lấy mạng. Chị Hương không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ Long phát hiện bắt về sống chung. Được biết, Long là đối tượng từng có 3 tiền án, trong đó hai lần bị bắt về tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo QM - LT
VTC